Vụ 'hot boy 9X' giết tình già ở chung cư cao cấp: Cô gái khóc thảm thiết đòi lại mẹ

'Mày trả lại mẹ cho tao! Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!…'là tiếng gào khóc thảm thiết từ con gái nạn nhân vụ giết người tình trong chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa ngày 17/9

Ngày 17/9, hung thủ giết hại thiếu phụ trong chung cư cao cấp ở Hà Nội tên Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình) bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hai tội danh Giết người theo Điều 123 và Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS.

Ngay khi vừa được dẫn giải tới tòa, Phạm Thanh Tùng không dám đối mặt với những ánh mắt đầy căm phẫn từ phía gia đình nạn nhân. Bị cáo ngồi cúi gằm mặt trước bàn khai báo.

Không khí phiên tòa càng thêm tang thương, u ám khi người nhà nạn nhân P.T.H. (SN 1981, sống tại khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quấn khăn tang, ôm di ảnh người quá cố liên tục khóc lóc thảm thiết, kêu gào, ném sự căm phẫn lên kẻ thủ ác.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Phạm Thanh Tùng từng học tại Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Giữa năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen biết chị H. và thường xuyên qua căn hộ cao cấp của chị này chơi.

Cũng trong thời gian này, do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tùng tỏ ra khá bình tĩnh và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Trả lời trước HĐXX, Tùng khai nhận, vào khoảng 8h sáng 31/10/2017 anh ta thay quần áo xong, xuống cổng trường thuê chiếc xe máy tại cửa hàng anh Lê Xuân S. (33 tuổi), ở thôn Phụng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội rồi đi đến khu chung cư cao cấp nơi chị H sinh sống.

Tùng tỏ ra bình tĩnh và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội

Đến nơi, hai người ngồi nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bị cáo với chị H. vào ngủ với nhau. Sau khi quan hệ xong, chị H. ra phòng khách, rồi nhờ Tùng xuống sảnh lấy đồ cho mình. Khi lấy đồ lên chị H. lấy kéo ở dưới bếp để mở đồ và cho bị cáo 1 triệu đồng bảo bị cáo đi về.

Nhưng trước đó, bị cáo thấy trong ví chị H. có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng nên nảy sinh ý định giết người.

Tùng đi từ nhà vệ sinh ra, thấy chị H. đang ngồi ở ghế, lợi dụng sơ hở, Tùng tiến lại siết vào cổ nạn nhân. Chưa dừng lại, bị cáo lấy kéo đâm liên tiếp vào ngực chị H. cho đến khi nạn nhân chết.

Gây án xong, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của chị H. số tài sản trị giá 120 triệu đồng (gồm điện thoại iPhone 7, điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng). Tùng đem bán điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc điện thoại iPhone7 được 8,5 triệu đồng.

Nghe bị cáo khai lại tội ác man rợ của mình, nỗi đau của gia đình nạn nhân một lần nữa bị khơi lại. Con gái nạn nhân gào khóc thảm thiết, không nói thành lời, liên tục đòi bị cáo trả lại mẹ. Cô gái nói: “Mày giết mẹ tao mày vui lắm à? Trả lại mẹ cho tao…Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm”. Chứng kiến cảnh này, nhiều người dự khán đã không cầm được nước mắt.

Về phía gia đình nạn nhân đề nghị tòa sơ thẩm tuyên bị cáo mức án cao nhất là tử hình.

Mặc dù bị cáo không có tình tiết tăng nặng, song xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác, gay tang thương, đau xót cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, bức xúc trong dân cư. Do vậy, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Tùng phải nhận là tử hình.

Thúy Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-hot-boy-9x-giet-tinh-gia-o-chung-cu-cao-cap-co-gai-khoc-tham-thiet-doi-lai-me-913610.html