Vụ máy bay rơi: Quê hương đón anh về

Đúng 8h30 phút sáng ngày 29/7, di cốt Thượng tá Khuất Mạnh Trí được đưa về đến gia đình (số nhà 65, khu dân cư số 4, tổ dân phố Trưng Vương, phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội). Trời Sơn Tây đêm qua mưa lớn nhưng sáng nay đã tạnh, dường như đất trời quê hương đang đón anh về.

Có mặt tại khu dân cư số 4, thuộc tổ dân phố Trương Vương, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây sáng ngày 29/7, điều mà chúng tôi cảm nhận được là một không khí trầm mặc và trang nghiêm. Trời Sơn Tây, sau một đêm mưa to, sáng sớm nay đã tạnh. Đúng 8h30 phút di cốt của Thượng tá Khuất Mạnh Trí được đưa về với gia đình. Đông đảo người thân cùng bà con khu phố đã có mặt từ sớm để đón anh.

Mấy ngày nay, kể từ khi nhận được thông tin về vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An khiến Thượng tá Khuất Mạnh Trí và đồng đội là Đại tá Phạm Giang Nam (quê Thái Bình) hy sinh, bà con khu phố đã thay nhau đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với người thân của anh. Cả khu phố đều bàng hoàng trước thông tin này. Thượng tá Khuất Mạnh Trí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại 2 con thơ còn nhỏ dại (bé gái học lớp 4, bé trai đang học lớp 2) người vợ trẻ (hiện đang công tác tại Bưu điện thị xã Sơn Tây) cùng người mẹ năm nay ngoài 60 tuổi.

Gia đình anh Trí đều là cán bộ công chức, bố anh đã mất cách đây 15 năm. Anh Trí là con trưởng trong gia đình có hai anh em (dưới anh Trí là một người em gái, hiện đang công tác tại bệnh viện E Hà Nội – PV). Gia đình anh Trí sống cùng mẹ già tại thị xã Sơn Tây. Mẹ anh Trí là cán bộ về hưu, rất tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, có lối sống nhiệt tình và rất có trách nhiệm với công tác địa phương. Trên cương vị của một tổ trưởng tổ Đảng, bà thường xuyên tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, văn hóa tại khu phố. Kể từ hôm đón nhận tin người con trai duy nhất đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mặc dù là con người khá “cứng cỏi” và bản lĩnh, vậy nhưng, sáng nay, khi đưa di cốt người con trai duy nhất của mình đã hy sinh từ Nghệ An về đến nhà, bà đã không kìm nén được cảm xúc, ôm choàng lấy những đồng đội của con mình và bật khóc. Những giọt nước mắt của người mẹ dành cho con trai, khiến cho những ai có mặt tại đây đều không khỏi rưng rưng xúc động.

Bà con khu phố tới viếng và chia sẻ sự mất mát với mẹ và vợ của Thượng tá Khuất Mạnh Trí.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, ngày 15/7 vừa qua, anh Khuất Mạnh Trí có về thăm gia đình rồi lại trở về đơn vị công tác với nhiệm vụ của mình. Được biết, hôm đó cũng chính là ngày giỗ của bố anh.

Cả khu phố ai cũng đều thương tiếc một người công dân sống gương mẫu, hòa đồng, có hiếu với bố mẹ và có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Công tác chuẩn bị tại nghĩa trang Liệt sĩ TX. Sơn Tây đang được gấp rút thực hiện để đưa Liệt sĩ Khuất Minh Trí về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Phần mộ của Liệt sĩ Khuất Mạnh Trí đang được khẩn trương hoàn tất.

Đúng 9h, lễ viếng tại gia đình Thượng tá Khuất Mạnh Trí được cử hành. Theo dự kiến, 16h chiều nay (29/7), di cốt của Thượng tá Khuất Mạnh Trí sẽ được an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Sơn Tây.

Hôm 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35 và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công đã hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, SN 1978, quê quán Sơn Tây, Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm An toàn bay Trung đoàn 921, SN 1972.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/vu-may-bay-roi-que-huong-don-anh-ve-353635.html