Vụ mẹ đơn thân tố phượt thủ 'giở trò' trong nhà nghỉ: Nạn nhân gửi đơn tố cáo tới công an

Sáng 29/8, chị N.T.H.L đã đến cơ quan CSĐT công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) tố cáo phượt thủ L.D (tên thật là N.V.L) có hành vi hiếp dâm chị tại nhà nghỉ khi cả 2 đi phượt trên địa bàn huyện này.

Liên quan đến vụ mẹ đơn thân tố phượt thủ “giở trò” trong nhà nghỉ khiến mạng xã hội xôn xao mà báo PNVN đã phản ánh, theo nguồn tin riêng của PV, sáng nay (29/8), chị N.T.H.L (SN 1987, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã làm đơn và đến công an huyện Tân Sơn để tố cáo hành vi của phượt thủ mang nickname L.D.

“Tôi cùng với luật sư của mình đang có mặt tại công an huyện Tân Sơn để trình báo và nộp đơn tố cáo anh L.D (tên thật là N.V.L)”, chị H.L kể với PV Báo PNVN. Được biết, công an huyện Tân Sơn đã tiếp nhận tố cáo của chị H.L. và đang triển khai xác minh, làm rõ sự việc.

Nội dung tin nữ phượt thủ N.T.H.L nhắn cho bạn nhờ đến nhà nghỉ Ngọc Linh để giải cứu.

Trong đơn của mình, mẹ đơn thân này viết, khoảng 18h45 ngày 20/8/2018, anh N.V.L (nick facebook L.D) trú tại An Lạc, Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gọi điện rủ chị đi cùng nhóm bạn lên Thanh Sơn (Phú Thọ) để giao lưu với nhóm phượt ở đây. Vì quen biết từ trước nên chị H.L đã nhận lời. Sau đó, 2 người cùng nhóm bạn giao lưu ở Thanh Sơn đến khoảng 23h đêm thì tan. Cả nhóm 11 người đưa bạn gái tên là H.A về nhà ở xã Thu Cúc (Tân Sơn, Phú Thọ).

Sau đó, cả nhóm tiếp tục ăn khuya tại ngã 3 Thu Cúc. Đến khoảng 1h sáng 21/8 thì cùng nhau về. Trên đường về, anh L. đã cố tình đi chậm để tách đoàn, sau đó rẽ vào nhà nghỉ Ngọc Linh ở khu 9, Tân Phú (Tân Sơn, Phú Thọ). Tại đây, lúc đầu chị H.L phản đối nhưng anh L. đề nghị vào ngủ một lúc vì anh ta không thể tiếp tục lái xe nên chị miễn cưỡng đi vào.

"Tại đây, tôi đã đề nghị anh L. ngủ, còn tôi sẽ ngồi thức để đợi, tuy nhiên anh ta liên tục đề nghị tôi lên giường ngủ cùng, khi tôi cương quyết không đồng ý thì anh L. đã cầm tay và kéo vật tôi lên giường ép tôi hôn và có các hành vi không đúng mực khác nhưng tôi phản ứng. Một lần nữa tôi vùng ra được, sau đó tôi trốn vào nhà vệ sinh và nhắn tin kêu cứu bạn bè. Tôi tìm được số điện thoại của bạn Cường trên facebook và nhắn tin, Cường nhắn sẽ quay lại đón tôi. Lúc này, L. liên tục đập cửa nói tôi ra ngoài để về. Vì nghĩ L. đã sợ nên tôi mở cửa, khi đó L. lại tiếp tục ép tôi vào tường, dùng vũ lực khống chế không cho tôi mở cửa, sau đó vật tôi ra để giở trò đồi bại vì muốn kéo dài thời gian trong lúc Cường đến", chị H.L viết trong đơn trình báo.

Ảnh minh họa

Cũng theo tố cáo của chị H.L, sau đó N.V.L tiếp tục dụ dỗ chị ra khỏi nhà tắm và giữ tay, ghì chặt nạn nhân nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. "Giằng co một lúc thì anh chủ nhà lên gõ cửa khiến L. hoang mang, nhân lúc đó tôi vùng ra cửa và thoát thân. Xuống tầng 1, tôi có nói chị chủ nhà là L. định làm hại tôi và nhờ chị ấy giữ chân L. lại. Đến khoảng 3h33 thì tôi lên xe Cường về thẳng Sơn Tây. Trên đường về, L. có gọi và nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng vì hoảng loạn nên tôi không dám nghe máy", chị H.L trình bày.

Không những thế, theo lời nạn nhân, sau khi chị đăng tải sự việc trên mạng xã hội nhằm cảnh báo những người khác và cảnh cáo hành vi của N.V.L thì anh này đã nhắn tin đe dọa, thách thức nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn viết những nội dung xuyên tạc về mối quan hệ giữa hai người lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị H.L. Cụ thể, L. đăng tải rằng giữa anh ta và H.L có quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục. Lần này, chị H.L "dở chứng" nên mới quay lại tố cáo nhằm câu like, bán hàng online.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-me-don-than-to-phuot-thu-gio-tro-trong-nha-nghi-nan-nhan-gui-don-to-cao-toi-cong-an-post47768.html