Vụ mẹ kế đánh con chồng ở Bình Phước: 'Vết thương đầy người, tinh thần cháu suy sụp'

Sau khi bị mẹ kế Nguyễn Thị Mai dùng kiềm bấm dây tiêu và cây gỗ đánh nhiều lần vào đầu, vào người, cháu Lê Thị Thanh Thảo được mẹ ruột chở đi cấp cứu. Những ngày sau đó, cháu đau đớn, tinh thần hoảng loạn, tiêu cực, không dám tiếp xúc với ai, chỉ đóng cửa phòng khóc.

Biên bản Ghi nhận sự việc của xã Lộc Tấn vào năm 2015. Ảnh: Chính Trực

Nghe tin cháu Thảo bị mẹ kế đánh, đại diện Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Lộc Ninh, cộng tác viên công tác xã hội, Đoàn thanh niên, Chi hội Phụ nữ, tổ phòng chống bạo lực gia đình cùng ban an ninh và điều hành ấp 5A xã Lộc Tấn đã tới nhà của cháu Lê Thị Thanh Thảo tại xã Lộc Tấn để thăm hỏi và lập biên bản ghi nhận sự việc.

Trong khi đó, sự việc xảy ra tại xã Lộc Điền, nhưng tất cả các ban ngành, đoàn thể tại xã này lại không hề có bất cứ động thái nào để tìm hiểu sự việc.

Như Phụ Nữ Việt Nam đã đưa tin, thậm chí Trưởng CA xã Lộc Điền còn lớn tiếng dọa nạt mẹ cháu bé, bắt đưa chứng cớ, nếu không các trình báo sự việc xảy ra được coi là vu khống.

Theo lời của chị Nguyễn Thị Thanh Hương, mẹ ruột cháu Lê Thị Thanh Thảo trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Trưởng CA xã Lộc Điền còn đập bàn, giật điện thoại của chị khi chị xin ghi âm các lời nói của ông để trình lên cấp trên. Sau đó, ông Phó CA xã đã kịp thời can ngăn. Sự việc có nhiều người dân tới làm giấy tờ tại xã Lộc Điền chứng kiến. CA xã Lộc Điền có thực hiện chụp hình vết thương trên người cháu Lê Thị Thanh Thảo thời điểm ấy, nhưng hiện nay, các hình ảnh này được cho là đã thất lạc.

Clip bà Vũ Thị Xuân Lan kể lại thời điểm chứng kiến các vết thương trên người cháu Thảo:

Tiếp xúc với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam tại UBND xã Lộc Tấn, bà Vũ Thị Xuân Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ Nữ, Tổ phòng chống bạo lực gia đình ấp 5A xã Lộc Tấn cho biết, khi các đoàn thể của xã Lộc Tấn cùng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Lộc Ninh tới thăm cháu Lê Thị Thanh Thảo, thì cháu khóa cửa phòng, nằm khóc, không tiếp xúc với ai. “Chúng tôi phải thuyết phục cháu, và mở cửa phòng vô. Khi ấy, cháu nằm trùm mền, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, không chịu ăn uống gì. Tôi nói, có gì cứ nói cho bác Lan nghe. Cháu Thảo nói, con chỉ cần sự công bằng thôi. Sao con chỉ đến thăm bố con mà lại bị dì đánh như thế này, mà bố có ở đó nhưng lại không can. Tôi động viên cháu mãi, và xem các vết thương trên người. Quả thực lúc đó thấy thương tích trên người của cháu, mà tôi hết hồn. Mặt mày cháu bầm tùm lum, trên đầu sưng cục u to. Trên cả 2 bên bả vai và trên lưng của cháu bầm bầm hết. Chân của cháu kêu đau, tôi tưởng chỉ bị bong gân thôi vì thấy sưng lên. Đút cho cháu ăn được 2 muỗng cháo, rồi cháu lại nằm xuống khóc, nói là chỉ muốn chết thôi, không có muốn sống nữa! Và thật sự, tôi thấy tinh thần của cháu suy sụp kinh khủng! Chúng tôi vô cùng bức xúc trước việc bạo hành trẻ em này. Nếu sự việc xảy ra ở xã Lộc Tấn, chắc chắn là sẽ được xử lý ngay, chứ không phải để kéo dài tới 3 năm thế này”, bà Vũ Thị Xuân Lan kể lại

Trong diễn biến liên quan, ngày hôm nay, 15/8/2018 báo Phụ Nữ Việt Nam đã chính thức gửi Công văn số 153 CV/BPNVN tới Huyện ủy huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về việc xem xét chỉ đạo giải quyết vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Công văn này cho biết, báo Phụ Nữ Việt Nam, Cơ quan ngôn luận của TƯ Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam đang có loạt bài điều tra đăng tải trên www.phunuvietnam.vn liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Mai (xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) có hành vi đánh đập con chồng là cháu Lê Thị Thanh Thảo (sinh năm 2001) hiện đang sống cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thi Thanh Hương tại xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh).

Sự việc xảy ra ngày 19/12/2015, đã có kết quả giám định thương tật với mức độ thương tích đối với cháu Lê Thị Thanh Thảo là 22%, nhưng Công an huyện Lộc Ninh đã không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Không đồng tình với cách giải quyết trên, mẹ cháu Thảo đã có đơn khiếu nại gửi đến CA huyện Lộc Ninh. Công an huyện Lộc Ninh đã gửi văn bản Quyết định giải quyết khiếu nại của gia đình cháu Lê Thị Thanh Thảo, tiếp tục khẳng định không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quyết định này được ký ngày 30/3/2018, nhưng tới ngày 2/8/2018 mới được gửi tới người khiếu nại.

Công văn của báo Phụ Nữ Việt Nam chính thức gửi Huyện ủy huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

“Theo các văn bản hiện có từ các cơ quan chức năng mà báo Phụ Nữ Việt Nam đã thu thập, chúng tôi nhận thấy, đây là vụ bạo hành trẻ em có tính chất hết sức nghiêm trọng. Cháu Thảo bị đánh đập dã man khi mới 14 tuổi. Các tài liệu từ phía cơ quan Cảnh sát Điều tra CA huyện Lộc Ninh cho thấy, cháu Thảo bị đánh liên tục vào đầu và cơ thể bằng kiềm bấm dây tiêu bằng sắt và cây gỗ dài 1 mét - là loại hung khí nguy hiểm - với hành vi côn đồ khiến nạn nhân bị thương tích 22%, dẫn đến thể xác đau đớn và tinh thần hoảng loạn. Cháu Lê Thị Thanh Thảo đã phải nghỉ học 1 tháng không tới trường để điều trị thương tích.

Ngoài ra, do vụ việc xử lý chậm chạp, chưa rốt ráo từ CA xã Lộc Điền lên tới CA huyện Lộc Ninh khiến nỗi đau của con trẻ cả về thể xác và tinh thần bị tổn hai nghiêm trọng kéo dài đã 3 năm. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Mai vẫn tiếp tục các hành vi chửi bới, nhục mạ người thân trong gia đình cháu Lê Thị Thanh Thảo. Các cây trồng trong vườn của gia đình cháu Thảo bị phá hoại, đã có những trình báo chính quyền xã Lộc Điền nhưng vụ việc đến tận thời điểm này vẫn không được xử lý”, nội dung công văn nêu rõ.

Cũng trong công văn này, Báo Phụ Nữ Việt Nam đã trao đổi cùng Huyện ủy huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để chỉ đạo CA huyện Lộc Ninh và các cơ quan liên quan, xem xét, đánh giá lại vụ việc trên một cách khách quan, toàn diện; làm rõ những nội dung mà báo Phụ Nữ Việt Nam đã nêu; gặp gỡ, trao đổi và cung cấp thông tin cho phóng viên để cùng chung tay bảo vệ trẻ em, thông tin công khai trước công luận.

Báo Phụ Nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi và đưa tin về sự vụ này.

Chính Trực

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-me-ke-danh-con-chong-o-binh-phuoc-vet-thuong-day-nguoi-tinh-than-chau-suy-sup-post47103.html