Vụ mẹ kế đánh đập con chồng: 'Dạy bảo' trẻ em bằng hành hạ và mắng nhiếc?

Vụ mẹ kế (là giáo viên mầm non) ở Hà Nội đánh đập con chồng đang gây bức xúc trong cộng đồng, đặc biệt khi người này lên tiếng cho rằng hành vi của mình xuất phát từ mục đích 'dạy bảo' cháu bé, và khẳng định 'tôi yêu cháu hơn cả con của mình'.

úc vào viện ngày 18.9, cháu T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Ảnh: NVCC

Xem video clip ghi lại vụ việc chị Nguyễn Kim Dung (SN 1989), người mẹ kế đánh con riêng của chồng là cháu N.V.T.T. (SN 2012, trú phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ai cũng bàng hoàng, phẫn nộ.

Một phụ nữ, lại là giáo viên mầm non mà có thể ra tay đánh đập, mắng nhiếc vùi dập một đứa trẻ mới lên 5. Hành vi ấy không chỉ diễn ra một lần, có tính bột phát trong thời gian ngắn, mà lặp đi lặp lại (theo thời lượng video là 17 phút).

Cùng với hành vi đánh đập, là những lời mắng nhiếc: “Đi ra khỏi nhà, ra khỏi nhà tao ngay, cút ra đường, cho mày khỏi ăn luôn”.

“Quá khủng khiếp. Tôi có cảm giác như chính mình bị hành hạ, con tim bị bóp ngẹt, nước mắt trào ra”, chị Ngọc Hà, một bạn đọc, bày tỏ sau khi xem clip.

Những người có lương tri, đều không tin rằng đó là hành vi xuất phát từ tình yêu thương trẻ.

“Chuyện mẹ ghẻ hành hạ con chồng, tưởng đã lùi vào dĩ vãng như cổ tích “Tấm Cám”, nay lại hiển hiện trước mắt, thật quá đau lòng”, chị Hoàng Hương (Hà Tĩnh), chia sẻ.

Tuy nhiên, người mẹ kế đánh đập con chồng nói trên, không những không thừa nhận sai trái, ân hận mà còn cho rằng hành vi của mình là để “dạy bảo” cháu bé, và tuyên bố “tôi yêu cháu hơn cả con của mình”.

Rõ ràng, lời biện hộ nói trên là bất chấp sự thật, khiến cho người phụ nữ này càng bị mất cảm tình, thậm chí “đáng sợ” trong mắt mọi người.

Ai cũng có lúc sai, con người không phải là thần thánh. Đối với người phụ nữ này, ngoài áp lực công việc cơ quan (trường mầm non), lại còn phải chăm hai con nhỏ, nội trợ. Nếu chị này có lỡ tay đánh cháu trong lúc nóng nảy, thiếu kiềm chế do cháu không nghe lời, cũng có thể thông cảm.

Và đặc biệt là sau khi sự việc xảy ra, họ biết hối hận, biết nhận sai, xin lỗi, khắc phục thì chắc chắn sẽ được mọi người rộng lượng bỏ qua.

Thế nhưng người phụ nữ này đã đánh đập, đúng hơn là hành hạ, mắng nhiếc cháu bé, mà theo những gì clip ghi lại thì đã không còn tình người. Sau khi vỡ lở, chị này cũng không hối hận, không xin lỗi, mà còn cho rằng mình đúng, mình tốt.

Theo cách nói của người này thì chị ta sẽ tiếp tục “dạy bảo” cháu bé theo cách nói trên?

Việc giao cháu bé cho mẹ đẻ chăm sóc và đình chỉ công việc đối với giáo viên nói trên là xác đáng. Dư luận đang yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với người phụ nữ đã đánh đập, hành hạ trẻ em.

ĐĂNG TRUNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/vu-me-ke-danh-dap-con-chong-day-bao-tre-em-bang-hanh-ha-va-mang-nhiec-576827.ldo