Vụ ném con trai xuống giếng: Chỉ vì nghi vợ lấy trộm tiền

Sau khi xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc với vợ mình, đối tượng Đạt đã tức giận ném con mình xuống giếng trước sự bất ngờ của cả gia đình.

Chị Hồng tuyệt vọng sau khi con trai mất còn chồng bị bắt. Ảnh: VietNamNet

Chị Hồng tuyệt vọng sau khi con trai mất còn chồng bị bắt. Ảnh: VietNamNet

Ngày 24/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Trương Văn Đạt (SN 1997, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi ném con trai 1 tuần tuổi xuống giếng, báo Người Lao Động đưa tin.

Theo thông tin từ người thân, tối ngày 22/3, sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, trong bữa cơm giữa Đạt và vợ mình là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện liên quan đến tiền bạc. Nguyên nhân là do trong thời gian ở bệnh viện, Đạt có mất 500.000 đồng, người này nghi vợ cầm nhưng không nói nên tức giận và chạy vào buồng bế con ra sau nhà rồi ném xuống giếng.

“Chồng em lâu nay rất thương vợ con, không bao giờ lớn tiếng hay đập đánh. Trong suốt thời gian em mang bầu và sinh nở, anh Đạt luôn chăm sóc và hỏi han vợ thèm ăn gì, uống gì. Chiều hôm xảy ra sự việc, anh Đạt còn thay tã, quạt than để sưởi và cắt móng chân cho con”, chị Hồng trần tình với báo VietNamNet.

Chị Hồng cho biết quen biết chồng mình cách đây 2 năm, sau khi có thai được 6 tháng, hai vợ chồng vay mượn tiền của bạn bè làm đám cưới rồi về quê sinh sống, mọi khoản thu nhập trong nhà đều đặt trên vai Đạt.

“Tối hôm đó, quá đau xót mà tôi ngất lên ngất xuống, cũng không hề biết anh Đạt bị bắt. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách móc gì anh Đạt, chỉ mong pháp luật khoan hồng, cho anh được về nhà cùng mẹ con em làm lại cuộc đời”, chị Hồng tâm sự.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-nem-con-trai-xuong-gieng-chi-vi-nghi-vo-lay-trom-tien-142608.html