Vụ người mẹ khóc cạn nước mắt tìm con bỏ đi suốt 14 năm sau trận đòn của bố: Người bố hối hận, chưa muốn chia sẻ câu chuyện

'Hồi còn sống với nhau, anh ấy là một người bố tốt nhưng tính khí hơi nóng nảy, bản thân tôi đến thời điểm hiện tại cũng không trách móc chồng mình gì cả. Thời gian còn ở với nhau, anh ấy cũng đã rất hối hận trước việc con gái mình bỏ đi', chị Thư chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc người mẹ khóc cạn nước mắt tìm con nhỏ là Nguyễn Thu Trang (SN 1997) ra khỏi nhà 14 năm không trở về, ngày 5/11 PV đã tìm đến nhà cháu bé ở số 46 Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện trên.

Bé Trang rời khỏi nhà 14 năm chưa trở về.

Tuy nhiên, thời điểm này, bố của cháu bé vẫn chưa muốn tiếp xúc với bất cứ ai, chưa muốn thông tin về vụ việc.

Chị Phạm Thị Anh Thư (SN 1974, mẹ cháu bé), cho biết, hiện tại chị và chồng không còn sống chung với nhau nữa, chỉ có con trai sống cùng với bố.

"Hồi còn sống với nhau, anh ấy là một người bố tốt nhưng tính khí hơi nóng nảy, bản thân tôi đến thời điểm hiện tại cũng không trách móc chồng mình gì cả. Thời gian còn ở với nhau, anh ấy cũng đã rất hối hận trước việc con gái mình bỏ đi", chị Thư chia sẻ.

Chị Thư chia sẻ với PV.

Chúng tôi tiếp tục tìm về nơi chị Thư hằng ngày bán nước để nghe chia sẻ của những người quen biết với chị Thư và cháu Trang từ lúc cháu bé còn chưa rời khỏi nhà.

Chia sẻ với PV, Anh Nguyễn Hồng Quang - người có thâm niên chụp ảnh tại Hồ Gươm từ những năm thập niên 90 chia sẻ, nhiều năm về trước tôi có chơi với mẹ con cháu bé, cũng từng chụp ảnh thẻ cho cháu.

Anh Quang chia sẻ về bé Trang.

Nói về cháu bé, anh Quang không hết lới khen ngợi: "Con bé đáng yêu lắm, lại xinh xắn hồn nhiên và thường ra đây chơi với mẹ, với mọi người cũng như những đứa trẻ năm ấy.

Ai cũng yêu quý con bé cả và khi cháu mất tích tất cả mọi người cùng làm nghề chụp ảnh cũng như bán nước quanh Hồ Gươm đều chia nhau đi tìm.

Thậm chí mãi sau này chúng tôi đều bảo nhau đi đâu hay làm gì cũng để mắt xem có ai thấy hoặc nhìn thấy con bé không. Tuy nhiên, sự việc cứ thế trôi đi suốt 14 năm trời".

Phố Cầu Gỗ nơi cháu bé sinh sống trước khi rời khỏi nhà.

Đến thời điểm hiện tại anh Quang cũng như nhiều người ở đây vẫn thường xuyên để mắt xem có cô gái nào giống với Thu Trang. Họ đều thương xót, rồi cũng chỉ biết động viên chia sẻ với chị Thư, mong muốn cháu bé đoàn tụ với gia đình.

Câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây 14 năm về trước. Cụ thể, vào tối muộn ngày 27/4/2004, Thu Trang có nhặt được 1 chiếc ví và dùng số tiền lẻ đi mua đồ chơi ở phố Lương Văn Can.

Sau khi mua đồ chơi về, tưởng con mình trộm ví của ai nên bố Trang đã đánh đòn khiến Trang sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình tìm khắp nơi nhưng đến nay đã 14 năm trôi qua vẫn chưa thấy.

Hiện gia đình đang rất mong mỏi thông tin về Thu Trang, bạn đọc ai biết Trang đang ở đâu xin vui lòng liên hệ xin chị Thư qua số điện thoại: 0349.523.510 hoặc số nhà 46 Cầu Gỗ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Ngọc Thắng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-nguoi-me-khoc-can-nuoc-mat-tim-con-bo-di-suot-14-nam-sau-tran-don-cua-bo-nguoi-bo-hoi-han-chua-muon-chia-se-cau-chuyen-20181105115556009.htm