Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Phúc Thọ: Tiết lộ bất ngờ về người đi cùng

Người dân sinh sống tại hiện trường vụ việc đã cung cấp những thông tin liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại trong lúc đi tập thể dục.

Camera của gia đình một hộ kinh doanh được lắp đặt gần hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ tối ngày 28/2, người dân sinh sống tại Cụm 2, xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hoảng hốt phát hiện thi thể bà Đ.T.P. (SN 1972, trú tại Cụm 2, xã Phụng Thượng) tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Vụ việc được nhanh chóng thông báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà C.T.H. (SN 1975, trú tại cùng địa chỉ, người đi cùng bà P.) bất ngờ uống nước rửa bồn cầu và tử vong sau khi được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều ngày 1/3, nhiều người dân sinh sống tại xã Phụng Thượng vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc. Trao đổi với PV, một người dân sinh sống gần địa bàn nơi xảy ra vụ việc cho biết. “Sau khi biết thông tin phát hiện thi thể bà P. bị sát hại tại đoạn đường cạnh mương nước, người dân chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, thi thể bà P. nằm trên đường cạnh mương nước, ngoài ra không phát hiện thêm điều gì bất thường.

Một camera (khoanh đỏ) được lắp đặt hướng theo vị trí phát hiện thi thể bà P. (khoanh vàng)

Do biết trước đó bà P. có đi cùng bà H. nên người dân hô hào nhau đi tìm kiếm thì phát hiện bà H. đang nấp trong bụi chuối gần đó, thái độ hoảng hốt”, người dân này thông tin.

Sau khi tìm thấy bà H, người thân đã nhanh chóng đưa bà này về nhà để hỏi thông tin. Tuy nhiên, sau đó, bà H. bất ngờ vào nhà vệ sinh của gia đình. Một lúc sau không thấy bà H. đi ra, nghi ngờ có điều gì bất thường, người thân phá cửa vào thì phát hiện bà H. nằm bất động. Mặc dù đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng bà H. cũng đã tử vong sau đó.

Thông tin với PV, bà M. (một người dân) thông tin thêm: “Do nhà tôi nằm ở vị trí sát đường lại có camera xoay 2 hướng ra hiện trường vụ việc nên khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng cũng có đến nhà nhờ trích xuất camera an ninh”.

Quá trình trích xuất camera cho thấy vào thời điểm 8h5’ bà P. cùng bà H. có cùng nhau đi bộ trên đường bê tông cạnh bờ mương và không có biểu hiện gì bất thường. Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà P. ở khuất tầm camera giám sát của gia đình bà M. Cách hiện trường chừng 50m, cơ quan chức năng phát hiện một con dao rơi dưới mương nước.

Camera ghi lại thời điểm bà P. (áo đỏ) và bà H. (áo hoa) đang đi bộ trước lúc vụ án xảy ra

Bà M. cho biết do đoạn QL32 qua địa bàn xã Phụng Thượng thường xảy ra tai nạn giao thông nên bà P. và bà H. lựa chọn con đường bê tông cạnh mương nước để đi bộ thể dục vào mỗi tối. Khu vực này không có đèn chiếu sáng và có ít người đi lại vào buổi tối. Thường ngày, ngoài bà P. và bà H. còn có 2 người phụ nữ khác. Tuy nhiên, vào hôm xay ra vụ việc, chỉ có bà P. và bà H. đi bộ trên con đường này.

“Sau khi bà H. được tìm thấy và đưa về nhà, mọi người có hỏi thì được bà này cho biết bà P. bị 3 nam thanh niên tấn công dẫn đến tử vong. Thông tin trên chưa được kiểm chứng thì bà H. uống nước rửa bồn cầu dẫn đến tử vong”, bà M. thông tin.

Theo một số người dân cho biết, bà H. có tiền sử về bệnh trầm cảm, cách đây không lâu, bà H. cũng đã dùng kéo đâm vào cổ mình để tự sát nhưng được người thân phát hiện kịp thời.

Được biết, gia đình bà H. và bà P. ở ngay cạnh nhà nhau, giữa 2 bà cũng có mối quan hệ tốt và không mâu thuẫn với ai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 1/3/2019:Va chạm với xe bán tải, người phụ nữ tử vong

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-phuc-tho-tiet-lo-bat-ngo-ve-nguoi-di-cung-62078-5.html