Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Cuộc gọi lạnh gáy từ nghi phạm

Theo lời chị gái bà Ph., nghi phạm Thắng gọi cho con trai bà Ph. thông báo gia đình 'mua hòm đẹp để chôn mẹ mày' rồi tắt máy.

Báo Lao Động đưa tin, khoảng 9h ngày 21/2, một người dân đi chăn bò khu vực Giếng Trắc, rừng Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng không quần áo. Tại hiện trường, người dân thấy chiếc xe máy bên cạnh và một giỏ quần áo.

Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Ph. (SN 1966), hộ khẩu thường trú tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ông Ô Rai Xuất - Trưởng Công an xã Phước Hà thông tin, bà Ph. đã bỏ địa phương đi làm ăn ở Lâm Đồng khoảng 4 năm nay và quen một người đàn ông tên Nông Văn Thắng (quê Thanh Hóa). Hiện nay, Thắng bị tình nghi là hung thủ gây án.

Thông tin trên Zing, sáng 22/2, chị Nguyễn Thị Thảo (con gái nạn nhân) chia sẻ, trước khi xảy ra án mạng, mẹ chị về nhà cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, người này đã biến mất.

Bà Phạm Thị Thuận (chị gái bà Ph.) bức xúc kể về nghi can vụ án, cũng là tình nhân của em gái.

Theo lời bà Thuận, bà Ph. quen với người đàn ông tên Thắng gần 1 năm nay, 2 người sau đó thuê nhà trọ sống chung. Bà Ph. có dẫn Thắng về nhà vài lần nhưng gia đình bà không mấy thiện cảm vì Thắng luôn mang khẩu trang kín mặt. Ngoài ra, người này còn không biết chạy xe máy, đi đâu bà Ph. đều phải chở.

Ngày 20/2, bà Thuận gọi điện báo con trai bị bệnh nặng, kêu em gái về quê để chăm. Bà Ph. nói đang chạy xe máy trên đường về nhưng gia đình chờ mãi không thấy đâu. Ph. nói đi 1 mình, nhưng khoảng 18h, có người thấy Ph. chở người đàn ông mua đồ ăn ở chợ Nhị Hà.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Thắng gọi điện thoại cho con trai bà Ph. bằng chính số của bà, thông báo gia đình mua quan tài để chôn bà Ph..

“Thằng Thắng gọi cho cháu Nghĩa (con bà Ph.) nói, mai mày mua hòm đẹp để chôn mẹ mày. Thằng bé bực tức chửi lại thì nó tắt máy”, bà Thuận kể lại.

Đến sáng 21/2, Thắng tiếp tục gọi lại bằng số điện thoại của bà Ph., thông báo bà Ph. bị tai nạn giao thông đang cấp cứu và yêu cầu gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt để đưa thi thể bà Ph. về. Sau đó số điện thoại trên không thể liên lạc được. Người này cũng biến mất.

Đến chiều 21/2, Nghĩa nhận ra chiếc xe máy của mẹ mình khi đọc báo. Gia đình đau đớn đến nhận thi thể người thân đưa về nhà tổ chức tang lễ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nguoi-phu-nu-chet-loa-the-trong-rung-cuoc-goi-lanh-gay-tu-nghi-can-a423122.html