Vụ người phụ nữ mang thai gặp nạn tử vong: Nỗi đau người ở lại

Sau nhiều xảy ra vụ tai nạn khiến người phụ nữ mang thai thiệt mạng thương tâm, người thân vẫn chưa hết bàng hoàng và không dám tin vào sự thật.

Liên quan đến vụ người phụ nữ mang thai 5 tháng gặp nạn tử vong, ngày 5/7, gia đình đang tổ chức hậu sự cho N.T.H. (SN 1999, trú tại thôn 12, xã Hòa Khánh, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) – nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cùng một lúc mất đi cả vợ lẫn đứa con còn trong bụng mẹ, anh Nguyễn Phú Lợi (SN 1995, chồng của chị N.T.H.) vẫn không dám tin đó là sự thật.

Anh Lợi cho hay, sau hơn một năm quen biết, vào tháng 3/2023, anh và chị H. quyết định đi đến hôn nhân để yên bề gia thất. Sau khi cưới, vợ chồng anh được một người quen cho mượn mảnh đất trên đường Trần Quý Cáp (Tp.Buôn Ma Thuột) để chăn nuôi bò, gà, heo, dê để mưu sinh và ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Phú Lợi chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút nghe tin vợ và đứa con trong bụng bị tai nạn.

“Hai vợ chồng tôi dự định, sẽ cố gắng làm ăn để lo cho đứa con đang lớn dần trong bụng và khi nào dành dụm ít tiền thì sẽ mua đất làm nhà ở. Cách đây chưa đầy 1 tháng, vợ đi siêu âm thì biết được cái thai trong bụng là con trai. Để chuẩn bị cho việc sinh nở, tôi cũng đã đưa vợ đi mua sắm được một ít đồ sơ sinh cho con” – anh Lợi kể.

Niềm vui đến quá ngắn ngủi với đôi vợ chồng trẻ. Anh Lợi kể: “Khoảng hơn 15h ngày 2/7, vợ nói đi ra chợ mua bắp về cho gà ăn. Thế nhưng, chỉ khoảng 30 phút sau, tôi được hàng xóm báo tin dữ vợ mình đã bị tai nạn giao thông. Giây phút đó, tôi vô cùng choáng váng, cố chạy thật nhanh ra hiện trường và hy vọng nạn nhân đó không phải là vợ của mình. Tuy nhiên, ngay khi có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, tôi bàng hoàng phát hiện vợ mình và đứa con chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn ra đi, bỏ người thân ở lại. Chứng kiến vợ, con chết trong đau đớn, tôi không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình”.

Anh Nguyễn Văn Đức (anh trai của anh Lợi) tiếp lời: “Vào khoảng 15h40’ ngày 2/7, tôi đang ở nhà (cách hiện hiện tai nạn khoảng 50-60m) thì được một người hàng xóm chạy đến báo, trên đường Đại lộ Đông Tây (đoạn qua phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột), xảy ra tai nạn giữa hai xe máy. Trong đó, có một chiếc rất giống xe máy của H. Ngay lập tức, tôi chạy đến hiện trường thì thấy khuôn mặt của người phụ nữ gặp nạn đã bị biến dạng. Lúc này, tôi lấy điện thoại gọi cho H. thì thấy chuông điện thoại đổ ngay tại hiện trường. Cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra, em dâu mình và cháu bé trong bụng đã thiệt mạng thương tâm sau tai nạn giao thông”.

Đau xót khi phải đối diện với cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, ông Nguyễn Diên (SN 1957, trú tại thôn 12, xã Hòa Khánh, Tp.Buôn Ma Thuột) là bố của chị H. không sao cầm được nước mắt. Ông Diên cho hay: “H. là người con thứ 7 và cũng là con út của vợ chồng tôi. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình chỉ chưa được 1 sào đất ruộng, lại đông anh chị em nên H. chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng cháu H. hết lòng yêu thương nhau và cùng nhau cố gắng làm ăn, khắc phục hoàn cảnh”.

Sau nhiều ngày trôi qua, ông Nguyễn Diên vẫn không dám tin vào sự việc đã xảy ra với con gái và cháu ngoại chưa kịp chào đời.

Lặng đi trong giây lát, ông Diên đưa mắt nhìn về di ảnh con gái rồi nói trong nghẹn ngào: “Cháu H. vốn là đứa rất hiền lành, sống hòa đồng vui vẻ với mọi người. Mới hôm nào, cháu còn về thăm cha mẹ, cười nói vui vẻ vậy mà giờ đây đã bỏ mọi người ra đi mãi. Sự mất mát này là tổn thất quá lớn và không gì có thể bù đắp được đối với gia đình tôi” – ông Diên nói.

Trước sự việc đau lòng xảy ra với chị H. và đứa con trong bụng, người thân nạn nhân mong muốn, cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. “Vợ và con của tôi chết quá oan ức. Vì thế, tôi rất mong, các ngành chức năng sớm làm rõ vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để vợ và con tôi ở nơi chín suối được an nghỉ” – anh Lợi chia sẻ.

Như đã đưa tin, khoảng 15h40’ ngày 2/7, trên đường Đại lộ Đông Tây (đoạn qua phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), bất ngờ xảy ra va chạm giữa xe mô tô phân khối lớn BKS: 47A1-007.31 và xe máy BKS: 47B3 - 072.94 do chị N.T.H. (25 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, Tp.Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Riêng nam thiếu niên P.N.C. (sinh ngày 29/5/2007, trú tại phường Tân Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột) sau vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương phần mềm ngực, bụng, gãy xương đòn phải, dập phổi phải/nhồi máu não. Sau 4 giờ đồng hồ cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong vào 3h sáng 3/7.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nguoi-phu-nu-mang-thai-gap-nan-tu-vong-noi-dau-nguoi-o-lai-a615849.html