Vụ nổ súng, cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội: Hai nghi phạm lên kế hoạch bắn công an

Hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội khai nhận bên trong khẩu súng có 13 viên đạn, theo kế hoạch, viên đạn đầu tiên, chúng sẽ bắn công an phường và viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến giao dịch.

Theo kế hoạch do Hoàng Ngọc chỉ đạo, viên đạn đầu tiên, chúng sẽ bắn công an phường và viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến giao dịch. Ảnh: VTC News

Theo kế hoạch do Hoàng Ngọc chỉ đạo, viên đạn đầu tiên, chúng sẽ bắn công an phường và viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến giao dịch. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ nổ súng, cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội, đêm 28, rạng sáng 29/7, các lực lượng chức năng bắt giữ Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm; hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Mạnh và Ngọc là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (ở số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 27/7.

Hoàng Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng 29/7. Còn Mạnh bị bắt vào đêm 28/7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Phùng Hữu Mạnh khai nhận trong khẩu súng của hai tên này mang đi cướp có 13 viên đạn.

Đối tượng Phùng Hữu Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Trước đó, Hoàng Ngọc lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng để làm phương tiện gây án. Sau khi cướp ngân hàng, Ngọc mang khẩu súng trốn về Hải Phòng và phi tang súng ở đó.

Theo kế hoạch do Hoàng Ngọc chỉ đạo, viên đạn đầu tiên, chúng sẽ bắn công an phường và viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến giao dịch.

"Khi tôi bước vào ngân hàng thì thấy công an phường ở đó định ôm tôi, lúc này, tôi ấn anh công an phường ngồi im. Nếu như đúng kế hoạch thì công an phường bị bắn luôn", Mạnh khai nhận.

Khi đó, Hoàng Ngọc nổ súng chỉ thiên. Ngọc còn đưa thêm cho Mạnh một quả mìn giả, Mạnh hô lên: "Đây là mìn, ai la hét thì sẽ cho nổ".

Sau đó, Ngọc cầm súng và vứt tiền đưa cho Mạnh nhét vào ba lô. Sau khi cướp được tiền, hai tên này bỏ trốn. Mạnh nhận được 200 triệu đồng từ Hoàng Ngọc.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào ngân hàng BIDV - chi nhánh Ngọc Khánh.

Bất ngờ, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.

Đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, BKS: 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Đống Đa và đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an truy xét, làm rõ hung thủ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-no-sung-cuop-ngan-hang-bidv-tai-ha-noi-hai-nghi-pham-len-ke-hoach-ban-cong-an-a332570.html