Vụ nữ bác sĩ bị hiếp rồi thiêu sống thổi bùng phẫn nộ ở Ấn Độ

Vụ việc nữ bác sĩ 27 tuổi bị hiếp dâm tập thể, giết và đốt xác mới đây đã làm rúng động Ấn Độ và gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/11, nạn nhân là một bác sĩ thú y, 27 tuổi. Bốn người đàn ông đã thú nhận hãm hiếp tập thể và giết cô, sau đó đốt xác. Họ bị tạm giam trong 14 ngày. “Bốn người đã bị bắt và họ đã thú nhận tấn công tình dục nạn nhân. Do bị tấn công tình dục và cưỡng ép, cô gái trở nên nửa tỉnh nửa mê”, R. Venkatesh, thanh tra từ Sở Cảnh sát Shamshabad ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ, nói.

Vụ việc khiến nhiều người dân Ấn Độ phẫn nộ. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài một đồn cảnh sát ở ngoại ô thành phố Hyderabad, yêu cầu giao 4 người đàn ông bị buộc tội cho họ.

Một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát hôm 30/11 sau khi nổi lên thông tin cơ thể cháy đen của người phụ nữ được tìm thấy tại thị trấn Shadnagar, cách Hyderabad khoảng 50 km, sáng 28/11. “Họ đặt xác cô ấy vào xe tải và đưa cô ấy đến địa điểm khác, nơi họ đặt thi thể cô ấy dưới cầu, đổ dầu diesel và xăng lên rồi thiêu cháy”, ông Venkatesh nói thêm.

Giám định pháp y không thể kết luận liệu người phụ nữ có bị hãm hiếp hay không do thi thể của cô đã bị thiêu, chỉ còn tro cốt. Nhưng cảnh sát cho biết họ vẫn điều tra theo hướng nạn nhân bị cưỡng hiếp. Danh tính của nữ bác sĩ không được công bố. Bốn nghi phạm dự kiến trải qua phiên tòa chóng vánh theo yêu cầu của người biểu tình và các chính trị gia.

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị bắt cóc vào tối 27/11 sau khi cô rời chiếc xe tay ga của mình gần một trạm thu phí trên đường cao tốc. Bốn người đàn ông được cho là đã xì hơi lốp xe của cô khi cô đi khỏi và đề nghị giúp đỡ khi cô quay lại.

Theo lời khai của em gái nạn nhân, nữ bác sĩ đã gọi cho em gái nói rằng cô bị giữ lại bởi nhóm đàn ông đòi sửa xe cho cô. Cô nói rằng cô sợ hãi. Em gái cô gọi lại sau đó nhưng điện thoại của nạn nhân đã tắt. Cảnh sát nói rằng khi tìm thấy thi thể cháy đen của cô gái, nó được bọc trong một chiếc chăn và đổ dầu hỏa lên.

Mẹ của nạn nhân yêu cầu thủ phạm phải bị thiêu sống, tờ Times của Ấn Độ dẫn lời bà cho biết. Hashtag #HangRapists đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ.

Tại New Delhi hôm 30/11, một người phụ nữ đã cố gắng biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Ấn Độ. “Mục đích duy nhất của cuộc biểu tình này là để đảm bảo rằng tôi không bị thiêu chết vào ngày mai”, cô giàn giụa nước mắt nói với các phóng viên. “Cứ mỗi 20 phút lại có một vụ hiếp dâm ở Ấn Độ. Tôi không muốn chết”.

Trong một cuộc biểu tình khác ở New Delhi, khoảng 30 người, bao gồm sinh viên đại học, đã tập hợp bên ngoài một đồn cảnh sát. Họ mang theo những khẩu hiệu đòi công lý. “Nếu máu của bạn không sôi sục ngay lúc này thì đó không phải là máu, mà là nước”, những người biểu tình hô vang.

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, hơn 32.000 vụ hiếp dâm đã được báo cáo trong năm 2017. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tội ác này phần lớn không được trình báo.

Các nhà nữ quyền và các nhà hoạt động Ấn Độ nói rằng chính phủ đã thất bại trong việc ngăn tội ác xảy ra đối với phụ nữ. “Thực tế là chính phủ của chúng ta không làm đủ để cho đường phố được an toàn hơn đối với phụ nữ. Đó là vấn đề”, Kavita Krishnan từ Hiệp hội Phụ nữ Tiến bộ Ấn Độ nói với Al Jazeera từ New Delhi.

Hà Lan
Ảnh: Reuters, Hindu Times

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-nu-bac-si-bi-hiep-roi-thieu-song-thoi-bung-phan-no-o-an-do-post1019906.html