Vụ nữ chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Người nhận là bà nội rất buồn và 'sốc' vì kết quả ADN

Liên quan vụ 'bé gái bị bỏ rơi được nữ chủ tịch phường nhận nuôi', người nhận là bà nội cháu bé cho biết, bà và con trai cảm thấy rất sốc và buồn khi biết kết quả ADN.Cự Giải

Theo báo Người đưa tin, sáng 28/6, bà H. (người nhận là bà nội bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vào tháng 1/2019) đến TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau nhận phiếu kết quả xét nghiệm ADN của trung tâm Công nghệ di truyền Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng khoa học của trung tâm tiến hành lấy mẫu niêm mạc miệng của anh C.N. (SN 1991) và bé H.T.M (SN 2019). Kết quả, mẫu ADN của anh N. và mẫu ADN của bé M. không có quan hệ huyết thống cha – con.

Bà H. trong 1 lần tới thăm bé - Ảnh: VNN

Bà H. trong 1 lần tới thăm bé - Ảnh: VNN

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà H. cho biết, bà và con trai cảm thấy rất sốc và buồn khi biết kết quả ADN nói trên.

“Tôi sẽ thông tin kết quả đến với gia đình K. (mẹ bé M.), nếu đúng là con của K. thì phải cùng tôi đi tìm K. và xin giấy giám định lại lần nữa. Trong vòng 7 ngày, tôi sẽ gửi đơn xin xét nghiệm ADN lại một lần nữa”, bà H. thông tin.

“Sau quá trình tiếp xúc, tôi và bé gái đã thực sự quyến luyến, tôi luôn xem bé là cháu ruột. Từ đầu khi nhìn bé, tôi có cảm giác đây là huyết thống của mình. Nhận kết quả này tôi rất buồn, nhưng vẫn muốn xác đinh lại một lần nữa mới yên tâm”, Dân Việt dẫn lời bà H. chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên VietNamNet, bà Hồ Huỳnh Nh. (chủ tịch phường ở Cà Mau) cho biết, có nhận được thư triệu tập của tòa án lên công bố kết quả xét nghiệm ADN của bé gái.

“Tôi không có ý kiến gì về kết quả này, vì từ đầu đã xác định kết quả như thế nào cũng không thay đổi trách nhiệm, nghĩa vụ tôi nuôi bé. Nhận nuôi bé rồi thì tôi xem như con ruột của mình”, bà Nh. nói.

Bà cũng cho biết, hiện nay đứa bé vẫn được chăm sóc, phát triển tốt. Mỗi tháng đều được đưa đi chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Trước đó, theo báo Người lao động, những ngày đầu tháng 1/2019, người dân ở khóm 5, phường 9, TP Cà Mau bất ngờ nghe tiếng khóc phát ra từ túi xách.

Sau đó, họ kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 2,8 kg bị bỏ rơi trên ghế đá.

Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng địa phương và đưa bé đến cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe. Sau đó, bà Nh. nhận nuôi bé theo đúng quy định của pháp luật và đặt tên là H.T.M.

Đến ngày 26/2, một nhóm người xưng là cha mẹ, ông bà nội của bé gái đến gặp bà Nh. quỳ xin cho nhận lại bé gái bị bỏ rơi. Tuy nhiên, do bà Nh. không đồng ý nên họ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

(T/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-chu-tich-phuong-bi-doi-con-nuoi-nguoi-nhan-la-ba-noi-rat-buon-va-soc-vi-ket-qua-adn-a281899.html