Vụ nữ Giám đốc công ty bị bắn: Tài xế riêng chở nạn nhân đi cấp cứu nói gì?

Khi vụ nổ súng xảy ra, các nhân chứng không nghe thấy tiếng nổ. Giám đốc ôm bụng lên xe rồi được chở đi đâu đó. Khi thấy vị Phó Giám đốc đi loạng choạng rồi nằm gục, mọi người chạy lại thì phát hiện máu chảy từ người vị này.

Liên quan đến vụ việc Giám đốc và Phó Giám đốc công ty CP Xi măng Giang Ninh bị thương vào sáng 2/5, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang vào cuộc điều tra. Nạn nhân Thương Thị Lan A. (44 tuổi, trú ở TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được chuyển xuống Hà Nội cấp cứu. Ông Lương Thế V. (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) được xác định tử vong do bị súng bắn.

Anh Dũng tài xế riêng của ông V.

Nhớ lại vụ việc, anh Tạ Văn Dũng (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là lái xe riêng cho ông V.) cho biết, sáng 2/5, khi anh đến công ty thì ông V. đã đến từ trước. Khoảng 8h thì bà A. đến công ty và đi lên khu vực phòng làm việc tầng 2. Ít phút sau, anh Dũng thấy bà Lan A. ôm bụng đi từ tầng 2 xuống xe riêng rồi tài xế đánh xe khỏi công ty.

Theo anh Dũng, lúc bà Lan A. lên xe ô tô, anh và mọi người có mặt tại đây chưa hề biết bà A. bị bắn trọng thương.

Ít phút sau, anh Dũng thấy ông V. đi qua văn phòng, giơ tay lên chào mọi người rồi đi lên phòng làm việc của mình. Sau đó, mọi người thấy ông V. đi từ tầng 2 xuống nằm gục ngay cạnh ô tô. Mọi người chạy ra thì thấy trên người ông V. có máu rỉ ở phần ngực trái. Ngay sau đó, anh Dũng đưa ông V. lên xe ô tô chở đi bệnh viện.

Theo anh Dũng, khi anh đưa ông V. tới bệnh viện, anh thấy bà A. cũng vừa được lái xe riêng đưa đến đây và mới biết bà A. cũng bị bắn. Mọi người trong công ty lúc đó không hay biết việc ông V. và bà A. bị bắn.

Thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân A. được đưa vào đây trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, có thể giao tiếp được. Nhưng trên người phía sau tai, phần cổ và trước ngực có nhiều vết thương hình tròn nhỏ do vết đạn bắn vào người. Thể hiện trên phim chụp thì cho thấy có nhiều vết đạn găm vào trong người của chị A. Khi được đưa vào đây, nạn nhân bị tràn dịch màng phổi và chảy máu màng phổi do có một viên đạn bắn xuyên vào phổi. Hiện phía bệnh viện đang hoàn tất các xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người chị A. Thi thể ông V. đã được chuyển về quê tổ chức tang lễ.

Nạn nhân A. đang được chuẩn bị phẫu thuật

Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, nguyên nhân dẫn đến việc nổ súng là do bà A. có biểu hiện nợ nần tiền bạc của nhiều người. Trong đó, có nhiều trường hợp cho bà A. mua vật liệu xây dựng, bà A. sẵn sàng trả giá cao hơn giá bình quân ngoài thị trường, tuy nhiên, lúc đầu bà A. thanh toán đầy đủ số tiền mua hàng nhưng sau thì khất nợ. Dần dần, số tiền nợ lên đến rất nhiều.

Trước đây, bà A. từng có một thời gian làm ăn ở Lạng Sơn, Thái Nguyên nhưng sau đó về Bắc Giang làm trạm trộn bê tông. Bà A. kêu gọi ông V. góp vốn để cùng làm ăn. Gần đây, nhiều người hối giục bà A. trả nợ nhưng bà A. chưa thanh toán.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-giam-doc-bi-bantai-xe-rieng-cho-nan-nhan-di-cap-cuu-noi-gi-a368821.html