Vụ nữ sinh bị bắn chết: 'Nếu nghe lời tôi thì không chết oan uổng'

Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra vụ nữ sinh lớp 11 bị bắn chết.

Như Dân Việt đã đưa tin: Đêm 11.8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nghi phạm Nguyễn Trung Thực (còn gọi là Trung, 34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) dùng súng bắn chết nữ sinh L.H.T.L (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) rồi tự sát.

Nghi phạm Nguyễn Trung Thực. Ảnh: M.T

Theo đó, khoảng 18h cùng ngày, Thực đi xe máy tới nhà bà ngoại của L ở ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành để tìm gặp L.

Lúc này, L đang ở sau bếp nên Thực dựng xe trước nhà và vào trong nói chuyện. Một lúc sau hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Thực rút súng (chưa rõ chủng loại) bắn 2 phát vào người khiến L thiệt mạng.

Bà của L nghe tiếng nổ lớn chạy vào thấy L nằm gục với vết máu bê bết trên người. Thực bỏ chạy ra phía trước, bà ngoại của L hô hoán lên thì Thực rút súng bắn vào bà nhưng không trúng. Sau đó, Thực bỏ xe máy chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Clip: Hiện trường vụ nghi phạm bắn chết nữ sinh rồi tự sát. Nguồn: Zing

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khoanh vùng truy bắt nghi phạm ngay trong đêm.

Công an Đồng Nai huy động gần 100 người, bao vây khu rẫy khoai mì cách hiện trường 800m, truy bắt nghi phạm. Khuya cùng ngày, công an tiếp cận được vị trí ẩn nấp của Thực thì phát hiện Thực đã tử vong.

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm còn vương vết máu. Ảnh: Zing

Theo Người Lao Động: Ngày 12.8, tại đám tang của nữ sinh lớp 11 bị kẻ thủ ác bắn tử vong, những bạn bè đồng trang lứa của nạn nhân đến tiễn đưa bạn đã không cầm nước mắt trước cái chết oan ức của bạn mình.

Những người hàng xóm của nữ sinh 17 tuổi tại ấp 11 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng.

Những người hàng xóm cho biết, nữ sinh tên L vừa học xong lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11. Em quen với Nguyễn Trung Thực gần cả năm nay. Thời gian gần đây, do em L không muốn tiếp tục mối quan hệ với Thực nên người này nhiều lần đón đường về nhà em để đe dọa.

Tiên, bạn học của L kể: L và Thực quen nhau từ 3-4 tháng trước, giữa hai người từng có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, vì L cho biết đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng Thực không đồng ý và có thái độ đe dọa. Một người bạn khác tên Tuyết cũng cho biết: "Nhiều lần L đang đi học thì bị Thực chặn đường để nói chuyện. Khi L không chịu thì bị Thực đe dọa giết".

Bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội nữ sinh) diễn tả lại khoảnh khắc Thực cầm súng chĩa về phía bà siết cò. Ảnh: Ngọc An

Bà nội nữ sinh kể phút bị thanh niên chĩa súng vào người siết cò. Nguồn: Zing

Theo VOV, bà Thoa (74 tuổi, bà ngoại của L) cho biết, vào khoảng tháng 7.2016, Thực đến nhà nói chuyện với bố mẹ của L nhờ đặt hai máy chơi game bắn cá để kinh doanh và được gia đình đồng ý. Trong thời gian này, Thực thường xuyên tán tỉnh, tặng quà và đưa đón L đi học.

"Nhiều lần tôi đã khuyên nhủ cháu L và cha mẹ nó chấm dứt quan hệ với Thực. Thế nhưng do gia đình sợ trả thù nên mới chấp nhận im lặng. Nếu mà nghe lời tôi thì giờ đây cháu gái tôi đã không phải chết oan uổng như thế này", bà Thoa gạt nước mắt nói.

Liên quan đến vụ việc, chiều 12.8, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra.

Hiện vụ trọng án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-nu-sinh-bi-ban-chet-neu-nghe-loi-toi-thi-khong-chet-oan-uong-795933.html