Vụ nữ sinh chết oan vì bố đâm nhầm: Xót xa lời nói của người cha ôm con gái sau nhát đâm oan nghiệt

Sau khi vô tình đâm nhầm con gái, ông Sang đã ôm lấy con và nói: 'Bố xin lỗi con, vì bố nhìn nhầm con là mẹ nên mới thế này, con tỉnh dậy nói gì với bố đi'.

Hé lộ chân dung nghi phạm đâm chết con ở Bắc Ninh

Trong lúc cãi cọ với vợ, ông Phan Văn Sang (SN 1974, trú thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã đâm chết con gái của mình là cháu Phan Thị Ng. (SN 2002) do nhìn nhầm là vợ.

Chia sẻ với Pv báo Người Đưa Tin, những người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, ông Sang là người nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con.

“Ông Phan Văn Sang thường ngày là người thất nghiệp, thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ con có nhiều hôm nửa đêm mà vợ chồng vẫn to tiếng khiến mọi người xung quanh rất khó chịu”, chị H. cho biết.

Anh L. (sống gần nạn nhân) cũng cho hay, mỗi khi rượu vào thì ông Sang lại to tiếng với vợ con, hàng xóm.

"Trước kia thì cũng thấy anh này đi làm bê tông nhưng gần đây thì không thấy đi làm nữa mà chỉ ở nhà rượu chè”, anh L. nói.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Theo những người hàng xóm, ông Sang có hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ đẻ của ông do không có công ăn việc làm nên phải đi ăn xin để kiếm tiền nuôi con. Khi ông Sang trưởng thành thì kết hôn với bà Lại Thị Thu (SN 1979), đến nay có 3 người con 2 nữ và 1 nam. Mặc dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ông Sang không chịu chú tâm vào làm ăn mà thường xuyên rượu chè.

Trong khi đó, đại diện công an xã Hán Quang, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lại cho biết, tại địa phương ông Sang là người sống thật thà, tình cảm, làm ăn chân chính, chưa thấy xích mích hay cãi cọ với ai bao giờ.

"Sang cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nằm trong danh sách nghiện ma túy của địa phương. Tuy nhiên, gia đình ông này thường xuyên xảy ra xích mích làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh”, đại diện công an xã Hán Quang cho hay.

Xót xa lời chia sẻ của người vợ

Video: Bà Thu chia sẻ vụ việc

Bà Lại Thị Thu- vợ nghi phạm cho hay, ông Sang thường hay say xỉn, nhưng mỗi khi tỉnh lại, ông đều biết nhận lỗi và sửa sai. Sau đó, ông đã bỏ rượu thật và bắt đầu tìm việc làm. Do thể trạng yếu nên ông không tìm được công việc nào. Chính vì thế ông Sang lại tiếp tục tìm đến bia rượu để giải sầu.

Theo bà Thu, ngày 18/12, bà đi làm về thì thấy chồng say rượu trong nhà. Do quá bức xúc, vợ chồng bà xảy ra to tiếng. Vì lo cho cháu ngoại mới về chơi, nên bà Thu gọi điện cho người thân đến đón cháu đi tránh nạn. Tuy nhiên, khi mọi người đến cổng, thì ông Sang tưởng là bà Thu làm lớn chuyện, gọi người thân đến nên cầm kéo dọa đánh vợ.

"Thế nhưng do thể trạng yếu, cũng như đang say khiến chồng tôi không thể làm chủ bản thân đã vô tình ngã vào người con gái út đang đứng gần đó. Vì cú ngã bất ngờ nên mọi người không kịp phản kháng, kết quả mũi kéo đâm thẳng vào người con gái tôi khiến con bé bất tỉnh.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đáng tiếc là cú đâm vào đúng chỗ hiểm nên con tôi đã tử vong”, bà Thu kể lại trong nước mắt.

Bà Lại Thị Thu chia sẻ về sự việc. Ảnh: Báo Người Đưa tin

Theo bà Thu, sau khi vô tình đâm nhầm con gái, ông Sang đã ôm lấy con và nói: "Bố xin lỗi con, vì bố nhìn nhầm con là mẹ nên mới thế này, con tỉnh dậy nói gì với bố đi".

Cũng theo bà Thu: "Mọi chuyện đã xảy ra và không thể thay đổi được gì nữa, mong muốn của tôi ngay lúc này là các cơ quan chức năng xem xét và xử chồng tôi ở mức án nhẹ nhất, để ông sớm có thể trở về với gia đình, xã hội”.

“Ông ấy gầy lắm, chân tay lúc nào cũng run run không làm được gì hết. Không biết bây giờ ôngấy thế nào. Tôi thương chồng tôi lắm!”, bà Thu mắt ngấn lệ nói.

Rạng sáng ngày 18/12, vợ chồng ông Phan Văn Sang (SN 1974) và vợ là bà Lại Thị Thu (SN 1979, ngụ thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong cơn tức giận, Sang nhìn nhầm con gái là Phan Thị Ng. (SN 2002), lúc đó đang đi ra cổng, thành vợ của mình.

Nghĩ vợ làm lớn chuyện, gọi người đến nên Sang đã dùng kéo đâm vào ngực con gái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu Ng. đã tử vong.

Ngày 26/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm gia đối với Phan Văn Sang về hành vi giết người.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nu-sinh-chet-oan-vi-bo-dam-nham-xot-xa-loi-noi-cua-nguoi-cha-om-con-gai-sau-nhat-dam-oan-nghiet-a256797.html