Vụ nữ sinh lớp 8 sinh con tại Thanh Hóa: Xét nghiệm ADN để tìm cha cháu bé

Đang học dở lớp 8, nhưng em gái này đã phải bỏ học giữa chừng để sinh con. Tai ương bỗng ập xuống khiến gia đình em phải gồng mình gắng gượng từng ngày để vượt qua. Để tìm 'bố' của cháu bé, cơ quan công an đã trưng cầu giám định ADN.

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình cháu H. Ảnh: N.Hưng

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình cháu H. Ảnh: N.Hưng

Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn

Chiều 26/3, khi chúng tôi tìm về địa phương cũng là lúc chị N.T.H (trú xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) từ bệnh viện về. Chị H cho biết, con gái chị là V.T.H (SN 2003, học lớp 8) đã sinh con tại BVĐK huyện Vĩnh Lộc. Hiện sức khỏe của mẹ con cháu đều khỏe mạnh, vài ngày nữa sẽ về nhà.

Gạt đi giọt nước mắt, chị H tâm sự: “Khổ quá các chú ạ, cháu H đã biết gì đâu. Cháu mới 15 tuổi thôi, đang tuổi ăn tuổi học, tính tình còn dại khờ, non nớt lắm. Cháu cũng không được nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa, mọi chuyện trong nhà cháu chỉ phụ giúp được phần nào, còn lại là do tôi làm hết. Thế mà, đùng một cái cháu có bầu rồi sinh con. Lo cho mình còn chưa nổi, giờ lại cho con, không biết cháu H sẽ xoay sở thế nào?”.

Tại nhà cháu H, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình. Trong nhà, ngoài chiếc tivi đen trắng cũ kỹ thì chẳng còn thứ gì đáng giá. Chị H tâm sự: “Do điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi quá bận rộn cho việc mưu sinh mà không để ý tới con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Thậm chí khi cháu H mang bầu 5 tháng mà gia đình cũng không phát hiện ra. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cháu qua nhà bác chơi. Do nghi ngờ cháu có thai nên người bác cùng gia đình mới đưa cháu đi khám. Lúc này, cái thai đã quá lớn nên cháu phải nghỉ học. Nhiều người cũng tới hỏi thăm, động viên và khuyên gia đình bỏ cái thai đi nhưng chúng tôi không đồng ý”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, vợ chồng chị H luôn tự trách bản thân, để con gái ra nông nỗi này có một phần lỗi của mình. “Để có tiền đưa cháu H vào bệnh viện sinh con, tôi phải chạy đi vay mượn khắp nơi, chứ gia đình có đồng nào đâu. Bố cháu thì bệnh tật, không được nhanh nhẹn như người khác, nhiều khi bệnh tái phát cứ khùng khùng, điên điên. Còn ông bà nội thì cao tuổi cũng đau ốm suốt. Cả nhà chúng tôi chỉ dựa vào hai sào ruộng, ngoài ra lúc khỏe mạnh thì vợ chồng đi làm thuê, làm mướn, lúc thì làm phụ hồ công chỉ được 140.000 đồng/ngày. Số tiền đó cũng chỉ đủ tiền ăn uống tạm bợ qua ngày và đóng học phí cho hai đứa nhỏ”, chị H nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình cháu H, một người hàng xóm cho biết: “Gia cảnh cháu H rất khó khăn. Dù bệnh tật thế nhưng bố mẹ cháu H vẫn cố đi làm lụng, để có tiền ăn uống qua ngày và nuôi hai đứa con ăn học. Giờ cháu H sinh nở, không biết gia đình chị Hoa sẽ xoay sở thế nào nữa. Thương cảm cho cháu H, chính quyền địa phương, anh, em, bà con lối xóm cũng chung tay giúp, nhưng chẳng thấm vào đâu”.

Mong sự việc sớm sáng tỏ

Mẹ cháu H trò chuyện với phóng viên.

Lên thăm cháu, bà M.T.K (SN 1958, mợ cháu H) gạt nước mắt kể: “Cháu vẫn còn quá nhỏ, ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải làm mẹ thì khổ quá chú ạ. Gặng hỏi mãi cháu nó mới khai là do anh T ở làng Tây (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) dụ dỗ, gạ gẫm quan hệ tình dục nhiều lần dẫn tới cháu có bầu. Gia đình tôi phải nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ ai là "bố" của cháu bé”.

Trong khi đó, ông V.V.T (68 tuổi, ông nội cháu H) cho hay: “Bố mẹ cháu H suốt ngày đầu tắt, mặt tối nên không lo lắng được gì cho con cái. Gia đình mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý kẻ đồi bại theo pháp luật. Thực sự, vì tương lai của cháu, nhiều lần gia đình cũng có ý định đưa con gái đến bệnh viện phá bỏ cái thai. Tuy nhiên, vì thai đã quá lớn, gia đình sợ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu. Hơn nữa, gia đình tôi cũng muốn giữ lại cháu bé để sau này giám định ADN làm sáng tỏ sự việc".

Ông Lê Quang Lai - Trưởng công an xã Vĩnh Tiến cho biết, gia đình cháu H thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Gia đình có 2 con gái gồm cháu H và cô em đang học lớp 5. “Ngay thời điểm nhận được tin cháu H đang là học sinh lớp 8 có bầu hơn 5 tháng, chúng tôi đã cử cán bộ xuống nắm tình hình cụ thế. Đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Lộc. Khi làm việc, cháu H nói là do bạn tên là T quan hệ nhiều lần dẫn tới có thai”, ông Lai nói. Ngay sau khi cháu H sinh con, để có căn cứ xử lý vụ việc, Công an huyện Vĩnh Lộc đã lấy mẫu vật của mẹ con sản phụ này và đối tượng có liên quan đi giám định ADN. Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Lộc điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Chị H ân hận: “Vì công việc nên tôi thường đi làm từ lúc sáng sớm đến tối mới về. Cũng vì thiếu sự quan tâm dạy bảo của cha, mẹ nên các cháu mới sa vào tội lỗi. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong mẹ con cháu khỏe mạnh, cháu sớm hồi phục để về với gia đình và là để công an sớm điều tra sáng tỏ sự việc. Gia đình tôi chỉ muốn biết ai là cha đứa bé thì phải chịu trách nhiệm thôi”.

Ngọc Hưng - Hoàng Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-nu-sinh-lop-8-sinh-con-tai-thanh-hoa-xet-nghiem-adn-de-tim-cha-chau-be-20180327085510355.htm