Vụ nữ sinh 'mất tích' ở sân bay: Người đi cùng không phải bạn trai từng dẫn về nhà

Sau 2 ngày đột ngột 'mất tích' khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, Lâm Đồng) đã trở về nhà an toàn. Song, nam thanh niên đi cùng nữ sinh này ngày hôm đó được người thân khẳng định không phải là cậu bạn trai từng được cô dẫn về nhà trước đây.

Vài ngày gần đây, sự việc nữ sinh Lâm Đồng 'mất tích' ở sân bay Nội Bài đã khiến dư luận xôn xao.

Sự việc nữ sinh xinh đẹp ở Lâm Đồng 'bỗng dưng mất tích' sau khi đi vệ sinh tại sân bay Nội Bài đã khiến dư luận không ngừng xôn xao. (Ảnh: Dân Trí)

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, mẹ ruột của nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My là Vũ Thị Đông (trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết cô đã trở về nhà an toàn.

"Chiều nay (15/8), gia đình nhận được thông báo của công an hình sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tìm thấy cháu. Đến 15h30 cùng ngày, gia đình đã có mặt và đưa cháu về nhà an toàn", mẹ ruột của Nguyễn Vũ Trà My trả lời PV Người Đưa Tin.

Ngay sau khi trích xuất camera an ninh tại sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã ngay lập tức tìm kiếm tài xế taxi đã đưa Nguyễn Vũ Trà My và nam thanh niên lạ mặt rời khỏi khu vực sân bay để điều tra làm rõ vụ việc. Ở đó, vị tài xế taxi đã xác nhận đón hai vị khách (gồm 1 nam và 1 nữ) như trong trích xuất camera an ninh, sau đó di chuyển đến đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ thì hai khách này xuống xe.

Cũng trong ngày 15/8, theo thông tin trên Báo Giao Thông, cơ quan công an đã mời lái xe taxi chở nữ sinh lên làm việc. Không chỉ thế, người này cũng khai nhận rằng có nghe thấy khách nữ nói với nam thanh niên: “Em sợ bỏ trốn thế này, bố mẹ em sẽ thuê thám tử tìm”.

Bên cạnh đó, hai vị khách này nói với nhau khá nhiều chuyện, nhưng do nói rất nhỏ nên anh không nghe được. Trên xe, cả 2 vị khách không có biểu hiện gì khác thường. Cả hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Đồng thời, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng cho biết đã nhận được kết luận cuối cùng về vụ việc trên.

Tuy nhiên, trao đổi thêm với PV Báo Đất Việt, mẹ ruột của nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My là chị Vũ Thị Đông (39 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cũng cho biết, My là con ngoan và học giỏi, trong suốt chặng được học của mình, My luôn nhận được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường. Khi xảy ra sự việc này, chị cùng gia đình đã rất lo lắng cho My.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My cao chừng 1m65, sở hữ ngoại hình trắng trẻo, xinh xắn và theo gia đình nhận xét là ngoan ngoãn, luôn được giấy khen học sinh giỏi trong lúc còn đi học.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của Nguyễn Vũ Trà My, chị Đông nói thêm, trước đây, My từng đưa một nam thanh niên về nhà chơi 2 lần. Qua giới thiệu của nam thanh niên, người nhà được biết anh đang học cùng trường với My (Trường Đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM) ). Thế nhưng, khi tự tìm hiểu, gia đình lại nhận được thông tin là người này không còn đi học và đang đi làm.

"Qua tìm hiểu tôi được biết, nam thanh niên này ở Nha Trang, năm nay 22 tuổi. Công việc mà nam thanh niên đó đang làm không được tốt lắm nên có khuyên My xem xét lại mối quan hệ. Mỗi lần gia đình nói về nam thanh niên này là My lại bảo vệ bạn trai mình nên cũng khiến gia đình tôi rất lo lắng.", báo Đất Việt đưa tin.

Tuy nhiên, nói về nam thanh niên đi cùng My ở sân bay Nội Bài, chị Đông cho biết ngay sau khi My mất tích, chị đã gọi điện vào số điện thoại của bạn trai My nhưng số máy thuê bao, và gọi về cho bố mẹ của nam thanh niên này thì người mẹ nói 2 năm qua không giáo dục được con. Đồng thời, chị Đồng cũng khẳng định đây không phải người bạn trai My từng đưa về nhà như đã nêu ở trên: "Hình ảnh về nam thanh niên đi cùng My ở sân bay Nội Bài thì không phải người bạn trai My đã dẫn về nhà".

Lam Anh (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-nu-sinh-mat-tich-o-san-bay-nguoi-di-cung-khong-phai-ban-trai-tung-dan-ve-nha-85307.html