Vụ nữ sinh viên bị sát hại ở Điện Biên: Nhiều thông tin không chính xác

Liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên bị sát hại, không chỉ mạng xã hội mà báo chí chính thống cũng đưa nhiều tin không chính xác, chưa được kiểm chứng làm cho bạn đọc bị nhiễu loạn.

Về vụ việc này, ngày 12/2/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã có thông tin chính thức. Tối qua 13/2, VKSND tỉnh Điện Biên cũng phê chuẩn Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Lời khai của Vương Văn Hùng cũng bất nhất, nhiều mâu thuẫn. Hắn khai siết cổ cướp tài sản của nạn nhân từ chiều tối 30 Tết, nhưng thực tế, khi phát hiện xác nạn nhân vào 10h ngày mùng 3 Tết, nạn nhân mới chết dưới 48 tiếng, tử thi chưa bị phân hủy, vẫn còn máu tươi. Liên quan đến vụ việc này, mấy ngày qua trên mạng xã hội và báo điện tử thông tin việc nạn nhận Cao Mỹ Duyên bị một số đối tượng bắt giữ, xâm hại, mang xác đi phi tang cũng chưa có kết luận chính thức.

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của VKSND tỉnh Điện Biên

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của VKSND tỉnh Điện Biên

Hiện nay, Ban chuyên án đang đấu tranh, khớp nối nhiều tình tiết, dựng lên một số đối tượng khả nghi. Việc nạn nhân có hay không bị xâm hại đang phải chờ kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cùng những kết luận chính thức từ việc khám nghiệm tử thi...

Có tờ báo đăng tải nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, các đối tượng đòi tiền chuộc nhưng mẹ em là bà H. từ chối nên các chúng ra tay hạ sát em (?). Không những thế, bài báo này còn "kết tội" mẹ của nạn nhân thích khoe khoang, chỉ nghĩ đến vật chất, không thương xót con gái nên mới xảy ra thảm cảnh!?. Thông tin này làm dư luận, đặc biệt là người nhà nạn nhân hết sức bất bình. Được biết, gia đình sẽ có phản hồi chính thức về tòa soạn và phóng viên đã viết bài báo này.

Một cán bộ trong ban chuyên án cũng phủ nhận thông tin tờ báo đã đưa và khẳng định không hiểu phóng viên đã lấy nguồn tin ở đâu. Trong thực tế, Công an huyện Điện Biên và Công an TP Điện Biên Phủ sau khi nhận được trình báo của nạn nhân đã tăng cường lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm. Hai ngày sau (mùng 2 Tết) tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân, sau đó ngày mùng 3 phát hiện thi thể của nạn nhân ở Đội 16, Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Một số tờ báo đưa tin Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Thực tế, bố và ông nội của Hùng đều không công tác trong ngành Công an. Quê gốc ở Hải Dương nhưng Hùng sinh ra lớn lên ở Tuần Giáo (Điện Biên). Khi bố mẹ ly hôn, Hùng sống với mẹ và đổi sang họ mẹ (họ Vương).

Vương Văn Hùng có một quá khứ bất hảo, từng có 3 tiền án, 1 tiền sự. Chính vì vào tù ra trại như cơm bữa nên anh ta rất lỳ lợm, có nhiều chiêu trò đối phó với các điều tra viên. Vụ án còn nhiều bí ẩn đang được lực lượng Công an tháo gỡ từng nút thắt.

DIỄN BIỄN CỦA VỤ ÁN

Khoảng 18h30p ngày 4/2 (tức 30 Tết), con gái chị Trần Thị Hiền (SN 1975) trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là Cao Mỹ Duyên (SN 1997, cùng trú tại địa chỉ trên, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) có sử dụng xe máy BKS 27H1 - 7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an TP Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm. Đến 9h sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết) phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Đến 10h30p ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Đến ngày 10/2/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đây là đối tượng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà mà sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Bước đầu Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản.

Trưa ngày 11/2, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy Đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 11/2/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2/2019 đến khi bị bắt). Tại đây, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ một chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân.

Đại Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/vu-nu-sinh-vien-bi-sat-hai-o-dien-bien-nhieu-thong-tin-khong-chinh-xac-65263.html