Vụ nữ tài xế taxi ở Huế bị bảo vệ bệnh viện hành hung: Đâu là sự thật?

Liên quan đến vụ nữ tài xế taxi bị 2 bảo vệ bệnh viện đánh ở Huế, trước nhiều luồng thông tin về sự việc, PV ANTT đã đi tìm gặp những người trong cuộc để có cái nhìn khách quan.

Theo đó, trước diễn biến sự việc, có ý kiến cho rằng, việc chị Trần Thị Như Băng (SN 1974), trú ở phường Hương Sơ, TP Huế, tài xế hãng SunTaxi, người bị đánh nhập viện là xuất phát nguyên nhân từ người này đậu đỗ sai quy định và có thái độ văng tục, thách thức dẫn đến ẩu đả với 2 bảo vệ bệnh viện.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng quan điểm, chưa biết đúng sai thế nào nhưng việc 2 người đàn ông ẩu đả với một người phụ nữ khiến họ nhập viện là đáng lên án.

Khu vực xảy ra vụ xô xát.

Tại cuộc trao đổi với đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Bạch Hổ - đơn vị hợp đồng để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự với Bệnh viện Đại học Y dược Huế, ông Nguyễn Quốc Pháp, Giám đốc công ty này cho biết, ngay sau khi vụ ẩu đả xảy ra, phía công ty đã vào cuộc tìm hiểu nắm bắt diễn biến. Danh tính của 2 bảo vệ liên quan đến sự việc được xác định là Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Nhật Long.

Ông Pháp thông tin, theo lời tường thuật của các bảo vệ liên quan kể lại, vào khoảng 12h ngày 12/4, chị Băng lái xe taxi vào đậu đỗ ở khu vực gây cản trở xe cấp cứu. Thấy vậy, bảo vệ ra nhắc nhở nhưng không thấy tài xế ở đâu.

Tiếp đó, bảo vệ bệnh viện đã “dùng dây xích khóa tay cầm cửa xe lại cùng với một chiếc ghế nhựa”. Khoảng 10 phút sau, chị Băng xuất hiện và có những lời lẽ thô tục, đồng thời lấy “mã tấu từ cốp xe” ra phá ghế nhựa, đe dọa các bảo vệ rồi lên xe chở khách đi. Khi quay lại bệnh viện, chị Băng mang theo mã tấu đi tìm bảo vệ khóa xe để nói chuyện phải trái.

Các bảo vệ chứng kiến sự việc cho hay, trước thái độ hung hăng của Băng, bảo vệ Nhân và Long đã dùng dụng cụ hỗ trợ là dùi cui để tự vệ. Trong quá trình xô xát, khiến chị Băng bị thương ở đầu, đùi và tay.

Ông Pháp thông tin thêm, Nhân và Long là 2 nhân viên hợp đồng thời vụ của công ty. Thời điểm xảy ra sự việc, 2 người này đã tan ca trực.

Địa điểm xe chị Băng đậu đỗ (dưới tấm bảng "Nơi để xe ô-tô bác sỹ trực").

Để có cái nhìn nhiều chiều hơn, PV tìm gặp chị Trần Thị Như Băng. Lúc này, chị Băng đang nằm nghỉ ở nhà để theo dõi vết thương. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ngoài các vết thương gây thâm tím ở đùi và tay thì vết thương ở đầu của nạn nhân có thể gây tụ máu não.

Chị Băng kể lại, vào khoảng 12h ngày 12/4, nhận được điện thoại đặt xe từ tổng đài, chị chạy xe vào khuôn viên bệnh viện và đậu xe ở khu vực dành cho xe của các bác sỹ trực rồi chạy lên tầng khoa Nhi để khuôn vác hành lý xuống cho khách. Tuy nhiên, khi trở xuống, chị này phát hiện tay cầm cửa ra vào của xe bị khóa bởi “còng số 8 gắn với ghế nhựa”. Tiếp đó, chị Băng tìm bảo vệ yêu cầu mở khóa nhưng không được.

Nữ tài xế taxi thừa nhận, lúc này 2 bên có lời qua tiếng lại và cho hay, vì khách có con nhỏ quấy khóc, không muốn để khách đợi lâu nên chị này lên xe lái ra cửa bệnh viện, rồi dùng một con dao “ngắn, mỏng” phá ghế nhựa và chở khách đi.

Chiếc xe chị Băng chạy mang theo chiếc ghế nhựa bị khóa với tay cầm. (Ảnh cắt từ clip)

Chị Băng tiếp tục câu chuyện, sau đó, chị liên hệ theo số điện thoại cho người quản lý của công ty bảo vệ trình bày sự việc và yêu cầu bảo vệ mở “còng số 8” trên cửa xe.

“Phía công ty bảo vệ trả lời sẽ kiểm tra sự việc này và báo lại”, chị Băng kể. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, sau khi ăn trưa xong, chị Băng vào nhà vệ sinh bệnh viện và khi trở ra thì bất ngờ bị 2 người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm lao vào hành hung. Dù vậy, chị Băng cho biết, vẫn nhận ra 2 người này là bảo vệ làm việc ở bệnh viện. Trong đó, một người tên Nhân, trước đó có cãi vã chuyện khóa xe với ghế nhựa.

“Chính người này khống chế tôi, để người còn lại dùng tuýp sắt đánh vào đầu và đùi tôi. Vết thương ở tay là do tôi vung tay đỡ khi bị đánh vào đầu. Khi tôi nhận ra chúng và kêu cứu thì chúng bỏ chạy”, chị Băng kể.

Được biết, sau đó, chị Băng đã được các y bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Huế cấp cứu, băng bó vết thương.

Quay trở lại cuộc trao đổi với phía công ty quản lý nhân viên bảo vệ bệnh viện, ông Nguyễn Quốc Pháp thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả, phía lãnh đạo công ty đã yêu cầu 2 bảo vệ này trình diện công an và khai báo sự việc. "Vì chưa biết đúng sai thế nào nên công ty chỉ mới tạm đình chỉ công việc của 2 nhân viên này 1 tháng. Nếu 2 nhân viên này sai sẽ có pháp luật nghiêm trị. Về phía công ty, sau khi nắm qua sự việc đã phối hợp với công an cung cấp trích xuất camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ ẩu đả...", ông Pháp nói.

Đại diện phía công ty Bạch Hổ thăm hỏi chị Băng sau khi xảy ra sự việc.

Vị giám đốc đang quản lý hàng chục nhân viên đang bảo vệ của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Huế cũng nhấn mạnh, Bạch Hổ là con nhà võ, luôn thể hiện tinh thần thượng võ, không bao giờ đánh người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ. “Hiện phía công ty đang phối hợp tích cực với công an để làm rõ sự việc. Nếu nhân viên của công ty sai, hành vi không đúng thì tinh thần của Bạch Hổ là nghiêm khắc, không bao che và dung thứ”, ông Pháp quan điểm.

Hiện, Công an TP Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Trước nhiều luồng thông tin khác nhau về bản chất sự việc này, dư luận đang trông chờ kết luận điều tra khách quan của cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm minh.

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Tạm đình chỉ công việc 2 bảo vệ bệnh viện

Điều tra nghi án bảo vệ bệnh viện hành hung nữ tài xế taxi

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-nu-tai-xe-taxi-o-hue-bi-bao-ve-benh-vien-hanh-hung-dau-la-su-that-271459.htm