Vụ phá két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng: Giấu kim cương trong... nồi cơm điện

Lúc 16 giờ 20 ngày 12-9, trinh sát Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải Nguyễn Quốc Hùng (tự Lỳ, SN 1991) về nhà đối tượng tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP. Đà Lạt khám xét, thu giữ số tang vật còn lại gồm nhiều chiếc nhẫn, vòng vàng, kim cương, đá quý mà đối tượng cất giấu.

Một trinh sát tham gia vụ án cho biết, từ khi bị bắt, đối tượng khai báo các hành vi đã tiếp cận căn nhà ra sao, "đột vòm" vào trong, phá tủ sắt thế nào... nhưng vẫn chưa thành khẩn khai nhận đã lấy tổng cộng bao nhiêu món nữ trang, mà nói vòng vo.

Từ chỗ bị hại khai báo, nộp kèm các hóa đơn chứng từ mua các loại trang sức, tổng cộng gần 20 món cùng một số ngoại tệ, Cơ quan điều tra đã động viên, đấu tranh, đối tượng mới chịu thừa nhận, chỉ nơi cất giấu tài sản đã trộm cắp được.

Nguyển Quốc Hùng bị cảnh sát ập vào nhà bắt giữ trong sự ngỡ ngàng

Nguyển Quốc Hùng bị cảnh sát ập vào nhà bắt giữ trong sự ngỡ ngàng

Được biết, sau khi gây án, Nguyễn Quốc Hùng mang một ít trang sức bằng vàng đi bán được 42 triệu đồng, "tự thưởng" ngay cho mình chiếc nhẫn trị giá 9 triệu đồng, còn lại trả nợ, tiêu xài vặt.

Kế hoạch của đối tượng là bán từng chút một, mỗi nơi một ít, thậm chí đi tỉnh, thành khác tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có để không bị phát hiện. Tuy nhiên, Hùng chẳng ngờ bị Công an bắt sớm.

Công an an thu giữ số tiền Hùng bán vàng, nhẫn mới mua và giấy tờ liên quan khi khám xét trên người đối tượng,

Như CAO đã thông tin, tối 10-9, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng sử dụng lần lượt 2 xe máy hiệu Exiter và Dreem đi tìm "mục tiêu" và đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Nh. (ở đường Hùng Vương, phường 9 - TP.Đà Lạt), khi gia đình này đi vắng, khóa cửa nhà (không khóa cổng).

Tại đây, đối tượng đục phá két sắt, trộm tài sản, bên trong nhiều vòng vàng, kim cương, đá quý trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau 1 đêm gây án, trưa 11-9, đối tượng bị lực lượng CSHS Công an TP.Đà Lạt và Công an tỉnh phối hợp bắt giữ.

Tang vật vụ án

Ban đầu, đối tượng khai báo chỉ lấy một số món nữ trang có giá trị, như lắc, dây chuyền, còn lại giấu nhẹm. Do có tới 3 tiền án, gần 10 năm bị kết án ở trại giam (đều vì tội trộm cắp tài sản, mới mãn án năm 2018), đối tượng tỏ ra có "kinh nghiệm" đối phó với Cơ quan điều tra.

Nhưng sau cùng, điều tra viên đấu tranh, đối tượng đã chịu thừa nhận, khai ra nơi cất giấu những món đồ còn lại. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu đủ số tài sản bị hại bị mất.

Chiếc tủ sắt bị phá

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/gia-hon-1-ty-dong-o-da-lat-giau-da-quy-kim-cuong-trong-noi-com-dien_99550.html