Vụ phụ huynh xúc phạm thầy đòi quần cho con: Vợ, chồng đều hành xử thiếu văn hóa

Những tưởng ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ hành xử khá hơn bà vợ Dương Ngọc Ánh, người phụ nữ vào trường mạt sát thầy Hồ Văn Khánh đòi quần cho con, quay clip tung lên mạng. Nhưng qua lời ông Hùng kể, thấy người đàn ông đang làm ở đài truyền hình này cũng có cách hành xử kiểu trọc phú, thiếu văn hóa không kém.

Hôm qua (5/12), ông Hùng, đến trường THCS Trần Huỳnh làm nhiệm vụ "thay mặt vợ", xin lỗi thầy Khánh. Khi nghe ông này kể lại đầu đuôi sự việc, dân mạng càng nổi giận hơn:

Vào 14h ngày 1/12, con gái ông Hùng và bà Ánh đang học lớp 9 tại trường vào hỏi thầy Khánh chiếc quần ngắn bị bỏ quên. Thầy Khánh trả lời do không biết quần dơ hay sạch lại để trên bàn giáo viên nên thầy đã cho mang bỏ thùng rác. Là đàn ông, lẽ ra ông Hùng phải bình tĩnh, xử lý đĩnh đạc. Ngược lại, người đàn ông này hầm hố gọi điện thoại ngay cho thầy Khánh, yêu cầu thầy phải bồi thường quần và phải mời phụ huynh em học sinh mang bỏ thùng rác quần của con mình lên trường làm việc, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm em này.

Ông Nguyễn Quốc Hùng ban đầu cũng gọi điện thoại hầm hố đòi thầy Khánh đền quần của con, yêu cầu mời phụ huynh em học sinh mang quăng chiếc quần vào thùng rác và hạ bậc hạnh kiểm em này

Sau đó, ông Hùng hẹn thầy Khánh đi uống cà phê để làm rõ, nhưng thầy Khánh từ chối. Và bà vợ của ông Hùng tức tốc lên tìm thầy Khánh mạt sát, quay clip và tung lên mạng. Câu nói xấc xược của bà Dương Ngọc Ánh gây phẫn nộ dư luận: "Chưa chắc bộ đồ thầy mặc có giá trị bằng cái quần của con tôi".

Trong buổi gặp mặt nhà trường để xin lỗi, có mặt báo chí, ông Hùng đổ lỗi: "Nếu hôm đó thầy Khánh chịu đi uống cà phê thì đâu có xảy ra sự việc đáng tiếc vừa rồi". Ông Hùng liên tục gọi các phóng viên đang tác nghiệp là "đồng nghiệp" và cho biết vợ mình bị cộng đồng mạng tra tấn tinh thần nên... bệnh, khủng hoảng, không thể có mặt xin lỗi trực tiếp thầy Khánh (!?)

Rõ ràng, ông Hùng không biết cách cư xử đúng chuẩn mực đàn ông, lại có cách cư xử kiểu những bà bán cá ngoài chợ. Ông hung hăng gọi điện thoại cho thầy Khánh, làm cho ra lẽ, bênh vực con mù quáng và bằng cách vô học. Chính điều đó đã kích thích bà vợ hung hăng, xấc xược và hỗn láo với người đứng trên bục giảng chỉ vì chuyện cái quần. Người ta nói mất vợ được chồng. Đằng này, cả vợ, lẫn chồng đều có cách hành xử kém văn hóa như vậy thì làm sao dạy dỗ con cái nên người? Nồi nào vung nấy, cá mè một lứa thì chỉ làm tấm gương hư đốn cho con cái.

Thầy Hồ Văn Khánh. Ảnh cắt từ clip do chính bà Ánh tung lên

Dân mạng tiếp tục vào trang cá nhân bà Ánh, bày tỏ phẫn nộ. Đồng thời tấn công luôn trang cá nhân của ông Hùng. Rất ngạc nhiên, ông Hùng gọi các phóng viên là đồng nghiệp, xưng hiện đang công tác ở đài truyền hình Bạc Liêu, nhưng viết một status 32 từ, đã có 5 lỗi chính tả, toàn những lỗi cơ bản nhất. Xin dẫn chứng: "Mấy em này thấy cưng quá nè. Vài hôm nửa (nữa) là khái thác (khai thác) nhé. Các bạn có nhà yến mới chuẩn bị đón chim mới nhe. Sẵng sàn (sẵn sàng) chưa?!". Làm truyền thông, điều cần thiết đầu tiên là viết chuẩn tiếng Việt, không sai chính tả. Không biết trình độ của "đồng nghiệp" này ở mức nào? Nhiều bình luận bên dưới nhắc ông Hùng nên học lại chính tả, trước khi đi làm báo.

Satus chằng chịt lỗi chính tả của ông Hùng, người đang làm công tác Thông tin truyền thông ở Đài Truyền hình Bạc Liêu

Fanpage của đài truyền hình Bạc Liêu cũng bị thả bom bình luận phẫn nộ. Quản trị trang phải xóa liên tục bình luận, và đề nghị cộng đồng mạng: "Tôi biết các bạn đang bức xúc nhưng các bạn không vì một cá nhân làm ảnh hưởng đến một tập thể cơ quan như vậy. Nếu các bạn cảm thấy không hài lòng thì hãy tìm ra cách khác thuyết phục hay hơn, thay vì những lời các bạn nói ra làm ảnh hưởng công ăn việc làm của người khác. Hãy là người văn minh khi đánh giá và nhận xét. Đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại".

Trong khi đó, một nguời quá bức xúc, nhắn tin vào số điện thoại của người phụ nữ mạt sát thầy Khánh để phản đối. Bà Ánh chẳng những không hối hận như lời xin lỗi trước đó, còn đốp chát lại: "Xin lỗi nhe. Nếu nói như bạn thì thầy giáo có quyền chê bai nguời khác à? Trên đời này không có lửa làm sao có khói. Làm thầy thì có quyền nói đồ của người khác là thấy ghê gớm à? Còn người khác thì không được nói lại? Sau (sao-viết sai chính tả) trên đời này làm gì có chuyện phi lý như vậy?". Tin nhắn này của bà Ánh được người nhận chụp lại và post lên mạng.

Bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, cặp phụ huynh "đồng vợ đồng chồng cùng hứng gạch đá" này mới chịu xin lỗi thầy Khánh. Nếu không, chưa chắc họ đã xếp càng và thôi thể hiện cái tôi trọc phú, vô văn hóa.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vu-phu-huynh-xuc-pham-thay-doi-quan-cho-con-vo-chong-deu-hanh-xu-thieu-van-hoa-523347.html