'Vu quy đại náo': Tiếng cười dung dị, dễ thương

Vu quy đại náo là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Lê Thiện Viễn, thuộc thể loại tình cảm hài, truyền tải thông điệp ngợi ca tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu. Phim mang đến tiếng cười dung dị, dễ thương với kịch bản gần gũi, chạm cảm xúc người xem.

Phim mở đầu câu chuyện bằng việc giới thiệu với khán giả nhóm bạn thân sống ở làng quê miền Tây sông nước: Trang (Ngọc Trinh), Hiền (Diệu Nhi), Hoàng (La Thành). Họ là đại diện của một tầng lớp thanh niên ở làng quê đã đến tuổi trưởng thành nhưng lại "ế". Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, họ trở thành nỗi lo lắng của gia đình và chịu áp lực "bao giờ có đôi có cặp như nhà người ta?". Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi dì Ba của Trang thua cá độ, nợ chị của Hoàng đến 200 triệu đồng và muốn gả cô cho Hoàng để trừ nợ...

Cảnh trong phim “Vu quy đại náo”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Cảnh trong phim “Vu quy đại náo”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Phim truyền tải nhiều thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu, tình thương giữa người với người, mang đến nhiều tiếng cười, sự lạc quan về cuộc sống và cả những giây phút lắng đọng, chạm được cảm xúc người xem.

"Vu quy đại náo" có thêm điểm cộng về âm nhạc, những giai điệu được lồng ghép phù hợp, tăng thêm cảm xúc cho người xem. Bối cảnh cũng được lựa chọn tỉ mỉ với cánh đồng trải dài, những dòng sông, cây cầu uốn lượn, làm mãn nhãn người xem. Mặc dù mới chạm ngõ điện ảnh, đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thể hiện khả năng của mình ở những chủ đề gần gũi khi kể lại một câu chuyện vùng quê đầy duyên dáng với gam màu tươi sáng.

M.Khuê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/vu-quy-dai-nao-tieng-cuoi-dung-di-de-thuong-20190223210755579.htm