Vụ quy tập 9 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị: Ngang nhiên làm những việc bất thường

Hành vi bịp bợm của đối tượng tự xưng "nhà ngoại cảm" cùng một số đối tượng khác đến thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ chiều 25/7, đã bị các cơ quan Quân đội, Công an vạch trần. Tuy nhiên, điều khó hiểu, trái với những việc làm tích cực của các cơ quan chức năng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã liên tục tạo sức ép, gây khó khăn cho những đơn vị này trong giải quyết vụ việc…

Đoàn công tác NHCSXH do ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vào chiều 1/8. Điều khó hiểu, thay vì phối hợp cơ quan chức năng, tiến hành làm rõ các xương, vật dụng lấy từ các hố đào thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai có phải là hài cốt, di vật của liệt sĩ, thì ông Lý cùng những người trong đoàn một mực xin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận đó là hài cốt liệt sĩ và di vật của bộ đội (?!).

Buổi làm việc trở nên căng thẳng khi phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ rõ các bằng chứng cho thấy hiện trường mà NHCSXH đề nghị khai quật đã được chuẩn bị từ trước; các vị trí có xương không phù hợp với tư thế chôn cất tự nhiên; đất lẫn với xương có màu nâu vàng và màu đen, không phù hợp với đất tự nhiên tại các vị trí khai quật.

Đặc biệt, liệt sĩ Tạ Văn Tín, quê quán Đồng Hới, Quảng Bình chiến đấu, hy sinh tại cao điểm 420, huyện Hướng Hóa, chứ không phải thôn Lâm Xuân, nơi cách đó hơn 100 cây số... Nhưng lạ lùng thay, đoàn công tác NHCSXH hoàn toàn không đề cập tới mộ thật hay mộ giả, mà lảng tránh sang chuyện khác; thậm chí còn thay mặt cả người nhà thân nhân liệt sĩ muốn đưa cả 3 chiếc bi đông về (?!)…

Gần cuối buổi làm việc, một số người trong đoàn công tác NHCSXH đã soạn sẵn tin nhắn ở các điện thoại của họ: "Không được thì xin Quân khu…", "Thua bộ đội rồi…". Những thông tin, bằng chứng liên quan vụ việc này đều đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi hình…

Ngày 2/8, sau buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị với kết quả rõ ràng, khẳng định lại sự thật, đoàn công tác NHCSXH lại quay sang làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị với nội dung tương tự. Tại buổi làm việc, đoàn công tác NHCSXH cũng không chút quan tâm mộ thật hay giả, mà tương tự lần trước, tập trung xin cơ quan chức năng chứng nhận đó là hài cốt liệt sĩ và một mực đòi đem 3 bi đông di vật về cho thân nhân các liệt sĩ (?!). Khi "nguyện vọng" không được đáp ứng, một người trong đoàn đã quay sang nói… càn, rằng: "Muốn xin nắm đất các anh cũng không cho"...

Trở lại buổi làm việc sáng 2/8, ông Ngô Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị đề nghị các gia đình thân nhân liệt sĩ phối hợp với Sở để tiến hành xác định ADN trong thời gian sớm nhất.

Đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nói rằng: "Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Quân đội, mà còn là tình cảm thiêng liêng của những người lính, đồng đội đồng chí của nhau. Ngoài ra, đối với hoạt động này, thì không chỉ lực lượng Quân đội, mà mỗi cá nhân, tổ chức tham gia vào công việc đều rất đáng được biểu dương và trân trọng, bởi trên hết việc làm này thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc của dân tộc. Ngược lại, cá nhân, tổ chức nào nhân danh việc làm này để trục lợi hay phục vụ mục đích xấu xa khác, thì cá nhân, tổ chức đó là ai cũng phải đưa ra ánh sáng pháp luật để nghiêm trị".

Đến ngày 4/8, theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, Viện Pháp y Quân đội đã tiến hành lấy mẫu xương, đất… ở 9 tiểu sành do các đối tượng tự xưng "ngoại cảm" cùng cán bộ NHCSXH đào lấy ở thôn Lâm Xuân, đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 trước đó để xét nghiệm và giám định. Cùng ngày, cơ quan An ninh Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã vào cuộc, thu thập các chứng cứ để điều tra vụ việc đang có dấu hiệu lừa đảo mộ liệt sĩ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/8/205620.cand