Vụ rơi máy bay làm 97 người chết thảm tại Pakistan: Phi công phân tâm, mải trò chuyện về Covid-19

Các phi công đã mải nói chuyện về đại dịch Covid-19 khiến một chiếc Airbus A320 rơi ở TP Karachi (miền nam Pakistan) làm 97 người thiệt mạng.

Cách đây gần một tháng, máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Pakistan International Airlines (PIA) đã rơi xuống khu dân cư trong lúc hạ cánh lần hai xuống sân bay quốc tế tại thành phố Karachi của Pakistan.

Trong số 99 người trên máy bay, 97 người thiệt mạng và chỉ có 2 người sống sót. May mắn là không có người chết dưới mặt đất, theo AFP.

Báo cáo điều tra mô tả lại những phút hoảng loạn cuối cùng trên chuyến bay định mệnh, cùng một loạt sai lầm lạ lùng, cộng thêm cả những sai sót trong quá trình liên lạc trao đổi với lực lượng kiểm soát không lưu.

Hãng tin Reuters cho hay, ngày 24/6, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan đã công bố báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay của hãng Pakistan International Airlines ngày 22/5.

Trước khi xảy ra sự cố, máy bay không bị lỗi kỹ thuật và "100% phù hợp để bay". Tổ bay cũng có sức khỏe tốt và là những phi công giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, cả hai phi công đã phân tâm vì mải trò chuyện về đại dịch Covid-19.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: NBCN

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: NBCN

Theo Reuters, báo cáo sơ bộ không nêu rõ cơ trưởng và cơ phó đã trao đổi những gì mà chỉ cho biết hai người này không tuân thủ các quy tắc an toàn khi bay.

Trong khi đó, báo The Express Tribune (Pakistan) dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Pakistan cho biết "trong nửa giờ cuối cùng của chuyến bay, nội dung nói chuyện của các phi công xoay quanh Covid-19. Hai người này không tập trung vì gia đình của họ đã bị ảnh hưởng".

Theo báo cáo của cơ quan hàng không Pakistan, hai phi công đã mải nói chuyện mà bỏ qua các cảnh báo về việc bay quá tốc độ và quá gần mặt đất hay việc bánh xe hạ cánh đã không được hạ xuống.

Khi phi công nỗ lực hạ cánh lần thứ nhất, bánh xe hạ cánh của chiếc máy bay vẫn trong tình trạng gập vào thân và động cơ đã va chạm trực tiếp với đường băng.

Trong lúc cố gắng hạ cánh lần thứ hai, nhân viên không lưu đã cảnh báo về một số dấu hiệu bất thường nhưng cơ trưởng chuyến bay trả lời rằng: "Tôi sẽ kiểm soát được". Sau đó, hai phi công tiếp tục nói chuyện về Covid-19.

Tuy nhiên, các động cơ của máy bay đã hỏng sau khi va chạm với đường băng, khiến phi công không thể làm chủ được tình hình. Chiếc máy bay đã lao vào một khu dân cư gần sân bay Karachi.

Khoảng 29 ngôi nhà bị tàn phá vì vụ rơi máy bay và chính phủ Pakistan sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân, theo ông Khan.

Vụ tai nạn hàng không chết người xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan nới lỏng lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 kéo dài 2 tháng và khôi phục các chuyến bay nội địa.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/vu-roi-may-bay-lam-97-nguoi-chet-tham-tai-pakistan:-phi-cong-phan-tam-mai-tro-chuyen-ve-covid-19-52014.html