Vụ sập nhà ở Hà Tĩnh: Bàng hoàng nghe lời kể nhân chứng

Bị khối bê tông nặng hàng tấn sập đè lên, dập nội tạng và đa chấn thương, nạn nhân bị vùi lấp chiều 6/6 trong vụ sập tòa nhà 2 tầng ở TP Hà Tĩnh đã tử vong dẫu đã được cứu nạn và cấp cứu kịp thời.

22h tối qua (6/6), nạn nhân Trần Hữu Thống (27 tuổi, quê quán xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), người bị vùi lấp trong đống đổ nát khi tòa nhà 2 tầng tại 31 đường Hà Tôn Mục (TP Hà Tĩnh) đã tử vong, dẫu đã được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa.

 Nạn nhân khi được cứu hộ ra khỏi đống đổ nát.

Nạn nhân khi được cứu hộ ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, nạn nhân Trần Hữu Thống đã được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi đống đổ nát sau 1h đồng hồ bị vùi lấp, bị kẹt dưới khối bê tông lớn. Nạn nhân Thống nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, đa chấn thương nặng, nhất là vùng nội tạng. Sau hơn 6h đồng hồ cấp cứu, hồi sức tích cực, nạn nhân Thống đã không qua khỏi.

Lời kể của nhân chứng

Khi sự cố sập nhà xảy ra, anh Lê Đăng Thắng (40 tuổi), ở Hương Khê (Hà Tĩnh) là người đến hiện trường đầu tiên. Lúc đó anh Thắng đang phụ vợ bán chuối gần đó, nghe tiếng động lớn đã chạy đến và tham gia cứu hộ nạn nhân.

Khi chạy đến, anh Thắng thấy 01 người hốt hoảng chạy ra từ đống đổ nát, còn một người bị vùi lấp, bị kẹt dưới khối bê tông lớn. Rất bình tĩnh, anh Thắng đã hò hét mọi người cùng xông vào đống đổ nát, cào lớp vữa xỉ, bưng các khối bê tông để cứu nạn nhân.

Nhân chứng Thắng là người chứng kiến và trực tiếp tham gia cứu nạn.

"Tôi cùng mọi người chỉ bưng được các khối bê tông và vữa gạch đè lên nửa phần phía trên người nạn nhân còn phần dưới từ hông trở xuống bị một khối bê tông rất lớn dài khoảng 15m đè lên. Chúng tôi không thể bưng được. Chỉ đến lúc lực lượng chức năng có mặt dùng kích và máy cắt bê tông chuyên dụng mới đưa được nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu", anh Thắng kể lại.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Thành uy Hà Tĩnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.

Chị Hồng, ở TP Hà Tĩnh cũng là người chứng kiến sự cố kinh hoàng này, Lúc đó chị Hồng đi xe máy đến đầu ngõ thì các khối bê tông trên cao của tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống. Nếu đi nhanh hơn chút nữa, chị Hồng cũng đã bị các khối bê tông đè lên.

Hiện sự cố sập nhà kinh hoàng gây chết người này, đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bùi Tiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-sap-nha-o-ha-tinh-bang-hoang-nghe-loi-ke-nhan-chung-70992.html