Vụ sập trần Trường Trần Nhân Tông: Để học sinh bị thương mới di dời là quá chậm trễ

PGS-TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII – cho rằng, các cơ quan chức năng đã quá chậm trễ trong việc di dời học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đến nơi an toàn, dù nhiều tháng nay đã biết cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng học sinh.

PGS-TS Bùi Thị An. Ảnh: Việt Hưng

Ngày 20.10.2017, một chiếc đèn và mảng vữa lớn rơi vào bàn giáo viên, may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng tinh thần của học sinh và giáo viên hoảng loạn. Sau đó, Sở GDĐT Hà Nội có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại Trường THPT Trần Nhân Tông không đảm bảo an toàn vì kết cấu công trình tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tường trụ xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Để hạn chế nguy cơ rơi vữa, một biện pháp tình thế được đưa ra là chọc những điểm bị rạn nứt có khả năng rơi lở.

Học sinh trong trường cũng đối phó với tình trạng vữa trần rơi bằng cách đội mũ bảo hiểm hoặc mũ cối khi ngồi học, tuy nhiên đây không phải là giải pháp căn cơ. Các em mong được di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cho đến khi xảy ra vụ việc vữa trần rơi trúng vào đầu học sinh, làm 3 em bị thương, thì việc di dời mới trở thành hiện thực.

Hiện trường vụ vữa trần rơi trúng đầu học sinh ở Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Trong sáng 22.3, học sinh của trường sẽ được đưa đến 4 địa điểm mới để “học nhờ”, trong thời gian chờ xây trường mới.

Đánh giá về toàn bộ diễn biến của vụ việc, PGS-TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng các cơ quan chức năng đã vào cuộc chậm trễ, chưa quyết liệt. Bởi trong trường hợp này, tính mạng học sinh cần được ưu tiên nhất, nếu nhà trường, Sở GDĐT, UBND TP cùng quyết liệt thì có lẽ không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

“Để khi học sinh bị thương mới quyết liệt di dời các em đến địa điểm an toàn là quá chậm trễ. Rất may vết thương của học sinh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn sau sự cố này tinh thần của học sinh và phụ huynh đều bị ảnh hưởng. Mọi người gửi gắm con em mình đến trường là mong có một môi trường an toàn, giờ lại phải không yên tâm, thấp thỏm, lo lắng. Điều này là không nên xảy ra”- PGS-TS Bùi Thị An chia sẻ.

Bà cũng cho rằng phương án tạm thời di dời học sinh là cấp thiết, nếu có khó khăn, phải đi xa một chút, phụ huynh cũng nên đồng lòng với nhà trường. Phụ huynh cũng có thể chia sẻ với khó khăn của TP về việc kinh phí hạn hẹp, vướng thủ tục nọ, giấy tờ kia mà chưa khởi công xây trường được, nhưng đối với sự an toàn và tính mạng của học sinh thì không thể chậm trễ, phải làm khẩn trương hơn.

“Tôi nghĩ Sở GDĐT Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc, quyết liệt hơn nữa để cùng với UBND gỡ khó. Tôi nhắc lại cần phải đặt việc đảm bảo tính mạng của học sinh lên vị trí ưu tiên, để làm sao trấn an được tinh thần học sinh, cũng như lấy lại niềm tin ở phụ huynh”- Đại biểu Quốc hội khóa XIII khẳng định

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-sap-tran-truong-tran-nhan-tong-de-hoc-sinh-bi-thuong-moi-di-doi-la-qua-cham-tre-596981.ldo