Vụ sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng: Bố mẹ và anh em nghi phạm đều tâm thần?

Theo tiết lộ từ người bà con xa của nghi phạm, cha mẹ, anh em trai của nghi phạm đều có biểu hiện không bình thường, không kiểm soát được hành vi.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để điều tra về tội “Giết người”.

Nguồn tin cũng cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với nghi can Nhi để làm rõ thông tin cho rằng bà này có những biểu hiện bất thường trước khi gây án.

Ngày 28/5, chia sẻ trên Vietnamnet, bà N.H.L (55 tuổi, một người bà con xa của bà Nhi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) cho biết: mẹ ruột bà Nhi là người bị bệnh tâm thần nặng và đã chết từ lâu.

Cha của bà Nhi cũng không bình thường và cũng mới qua đời. Ngoài ra, bà Nhi còn có một người anh trai và một em trai nhưng cũng mắc bệnh, thường không kiểm soát được hành vi.

Theo điều tra, trưa ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, là hàng xóm với Nhi) dẫn 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đến nhà bà Nhi chơi, xin hái bơ.

Do có xích mích từ trước, bà Nhi chửi mắng bà Vượng là “không biết dạy con” dẫn đến cãi vã, đánh nhau. Trong lúc cãi vã, bà Nhi dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu bé khiến cả ba tử vong.

Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã lạnh lùng ra tay sát hại 3 bà cháu rồi chôn dưới gốc cây hòng phi tang. Ảnh: VTC News

Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã lạnh lùng ra tay sát hại 3 bà cháu rồi chôn dưới gốc cây hòng phi tang. Ảnh: VTC News

Sau khi gây án, bà Nhi kéo xác các nạn nhân ra rẫy cà phê gia đình, đào hố chôn xác phi tang rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, bà Nhi đã bỏ trốn đến nhà bà L. Thông tin từ phía bà N.H.L. kể lại, khoảng 17h ngày 24/5, bà nấu ăn dưới bếp, quan sát qua camera an ninh gia đình thì phát hiện có một phụ nữ và một đàn ông ngồi trước cửa nhà mình. Khi mở cửa, bà L. nhận ra đó là bà Nhi, người bà con xa khoảng 10 năm chưa gặp lại.

Bà L. mời bà Nhi cùng người đàn ông vào nhà. Theo bà L., sau khi vào nhà, bà Nhi đưa cho người đàn ông 100 ngàn đồng bảo để đổ xăng. Người đàn ông sau đó lên xe máy ra về.

Bà L. nấu cơm, mời bà Nhi ở lại ăn cơm vì người quen lâu ngày gặp lại. Sau khi ăn cơm, bà Nhi nhờ bà L. chở đến nhà một người quen tên S. cách đó khoảng 1km. Chở đến nơi, bà L. lập tức trở về nhà và sau đó nghe tin bà Nhi bị bắt.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-sat-hai-3-ba-chau-o-lam-dong-bo-me-va-anh-em-nghi-pham-deu-tam-than-67934-5.html