Vụ sát hại chủ nhiệm HTX: Nữ sát thủ 'ăn không ngon, ngủ không yên'

'Sau khi bà H chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn...'.

Sau khi gây án mạng kinh hoàng Thảo ăn không ngon, ngủ không yên

Bị truy sát nạn nhân tưởng mình bị điện giật

Ngày 25.9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Thảo là nghi phạm sát hại chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thôn Duệ Đông là bà N.T.H (SN 1958).

Theo điều tra, do ham cờ bạc nên gần đây Thảo bí bách về tiền bạc. Biết bà H có tiền giấu trong nhà nên Thảo nảy sính ý định giết bà H cướp tài sản.

Đêm 11.9, Thảo vờ gọi cửa bà H để mua thuốc trừ sâu như mọi lần. Khi bà H cúi xuống lấy thuốc trừ sâu, Thảo từ phía sau dùng chày giã cua đập một phát trúng vào vùng gáy bà H. Tưởng bị điện giật, bà H kêu lên: “Úi điện giật, rút cho chị”. Thảo liền tắt điện và đóng cửa cài chốt để người đi đường không nhìn thấy.

Thấy bà H ngã xuống nền nhà nhưng vẫn kêu rên, Thảo tiếp tục dùng chày đập vào đầu bà H cho đến khi nạn nhân tử vong mới dừng tay.

Sau khi lạnh lùng gây án, Thảo vào nhà vệ sinh rửa tay, chân và chiếc chày dính máu rồi lấy một cọc tiền và 1 chiếc điện thoại di động của bà H rồi tẩu thoát. Trước khi về nhà, Thảo mang theo chốt khóa cửa vì sợ để lại dấu vân tay trên đó. Trên đường về, Thảo đã vứt chiếc chày ở xuống ao của thôn.

Gây án kinh hoàng, nữ sát thủ ăn không ngon, ngủ không yên

Với thủ đoạn gây án tinh vi, Thảo đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, 10 ngày sau Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu thập đủ chứng cứ xác định Thảo là nghi phạm gây án.

Ngày Thảo bị cảnh sát bắt giữ, người dân trong thôn Duệ đông ai cũng bàng hoàng bởi họ không nghĩ một phụ nữ chân yếu tay mềm như Thảo có thể gây ra vụ án dã man như vậy.

Ông N.T.D, người thân của bà H cho biết, khi xe công an bắt Thảo mọi người trong làng đều bị sốc.

Nhiều người thân của bà H bị sốc khi biết tin Thảo là hung thủ gây ra vụ án mạng. (Ảnh chụp nhà bà H, nơi xảy ra vụ án)

“Ở địa phương Thảo chỉ đi làm phụ hồ, ngoài ra chị ta cũng mắc cái tật ham mê cờ bạc nhưng không ai ngờ Thảo lại là người ra tay tàn nhẫn với chị tôi như vậy”, ông D buồn bã.

Ông D kể, từ hôm xảy ra chuyện với bà H, gia đình cũng không nghi ngờ ai ở xóm, bản thân Thảo cũng không có gì bất thường về tâm lý.

“Hôm đám tang chị H, Thảo vẫn đến giúp, phúng viếng và đưa ra đồng như không có chuyện gì xảy ra”, ông D nhớ lại.

Đau lòng không kém người thân của bà H sau án mạng kinh hoàng là bà N.T.T (SN 1943) mẹ của Thảo. Trò chuyện với chúng tôi về Thảo, bà T đã không cầm được nước mắt.

Bà N.T.T sinh được 4 người con gái, trong đó Thảo là con thứ 2. Sau khi trưởng thành, Thảo lấy một người đàn ông ở Lạng Sơn và sinh được hai người con.

Tuy nhiên, hôn nhân đổ vỡ, Thảo đưa hai con trai về nhà sống với mẹ đẻ. Dù không có nghề nghiệp ổn định, thi thoảng đi làm phụ hồ nhưng Thảo lại nghiện lô đề, cờ bạc. Chính vì bí bách tiền bạc người phụ nữ 42 tuổi đã sát hại người hàng xóm. Việc con gái giết người khiến bà N.T.T suy sụp.

“Nó hay chơi lô đề cờ bạc nên bao nhiêu ruộng vườn là nó cho đi hết, nhưng tôi không ngờ nó hư đến mức như vậy”, bà N.T.T chia sẻ.

Theo bà N.T.T sau khi bà H mất, bà thấy Thảo có nhiều bất thường trong sinh hoạt nhưng không ngờ con gái mất ăn, mất ngủ vì gây án mạng kinh hoàng.

“Sau khi bà H chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn. Nhìn nét mặt nó khác hẳn. Nó bảo đi làm được người ta cho ăn bánh và trái cây nên về nhà không buồn ăn.

Tôi có hỏi nó vì sao lại vậy thì nó chỉ nói không phải việc của tôi thì đừng hỏi nhiều. Ngày công an tới bắt nó, tôi sốc ngã quỵ xuống sàn nhà”, bà T buồn bã.

Xuân Lực – Minh Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-sat-hai-chu-nhiem-htx-nu-sat-thu-an-khong-ngon-ngu-khong-yen-808061.html