Vụ sát hại người yêu rồi dựng hiện trường giả: Nghi phạm từng bắt nạn nhân phá thai

Tin tức mới nhất vụ sát hại người yêu ở Gia Lai, gia đình cho biết, nghi phạm từng bắt V. phá thai nhưng nạn nhân không chịu.

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ nghi phạm Dịu (20 tuổi, trú xã Đăk Roong, huyện Đăk Đoa) để điều tra làm rõ cái chết của chị V. (18 tuổi, trú xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, người yêu Dịu).

Chia sẻ với Pv báo Công Lý, ông Tuân (56 tuổi, dượng của V.) cho biết, vào đêm 23/8, Dịu đến nhà dẫn V. đi chơi nhưng không thấy về. Cả đêm hôm đó, gia đình tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm V. nhưng không thấy. Sáng hôm sau cũng không thấy V, cả nhà lo lắng. Đến khoảng 6-7h sáng ngày hôm sau, người làng đi lấy măng phát hiện ra xác chết nên vội vàng về làng báo. Cả nhà nghi ngờ nên đến hiện trường thì phát hiện V. đã chết.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Công Lý

“Nếu như có con rồi không yêu nhau nữa thì bỏ nhau, sao phải giết con người ta đi như vậy. Trước đó, nó cũng bắt V phá thai nhưng con V nó không chịu. Biết V. có con mà còn giết là quá ác. Tức lắm, giận lắm, bây giờ phải bắt cả nhà nó phạt vạ thôi", ông Tuân bức xúc.

Theo báo Thanh Niên, sau khi xảy ra sự việc, gia đình nghi phạm Dịu bị gia đình nạn nhân phạt vạ 500 triệu, 1 con bò, 4 con heo, 1 cỗ quan tài.

Nói về nghi phạm Dịu, trả lời báo Người Đưa Tin, ông Hồ Sỹ Đại (51 tuổi, chủ quán tạp hóa tại làng Ăng Le) cho biết: “Dịu, ngụ làng Ăng Le, là một thanh niên hiền lành, chẳng bao giờ quậy phá. Tối ngày chỉ thấy nó đi làm rẫy với đi làm đổi công cho anh em. Thỉnh thoảng nó vẫn lại quán tôi ăn nhậu, nhưng nó lễ phép lắm. Hôm xảy ra vụ án, Dịu có ngồi ở quán tôi nhậu cùng bạn bè đến 23h mới về. Tôi chẳng hiểu được nó gây án vào lúc nào. Nghe tin nó bị bắt vì giết người, cả làng này chẳng ai tin cả”.

Ông T’rư (47, ngụ làng Ăng Le) cho biết thêm, khi thấy cơ quan chức năng xuống nhà Dịu, ông cứ ngỡ chính quyền đến vận động nam thanh niên đi đá bóng vì ở xã đang tổ chức giải bóng đá. “Khi nghe nói Dịu bị bắt vì giết người, cả làng chẳng ai tin được. Nó hiền lắm mà, chưa bao giờ đánh nhau hay quậy phá, sao hôm nay lại giết người”, ông T’rư nói thêm.

Vào khoảng 6h ngày 24/8, người dân tại làng A Rọch phát hiện xác chị V. bị treo lên ngọn cây tại một chòi rẫy trong làng nên trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến bảo vệ hiện trường. Nhận thấy sự bất thường, Công an xã đã trình báo lên Công an huyện Đăk Đoa để điều tra làm rõ. Qua làm việc cơ quan công an xác định Dịu, người yêu V., có liên quan đến vụ án nên đã mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Dịu khai vào đêm 23/8 có cùng người yêu ra chòi tâm sự về chuyện cưới xin vì chị V. đang có thai. Tuy nhiên, trong lúc tâm sự 2 người đã xảy ra mẫu thuẫn. Dịu bóp cổ người yêu đến chết rồi treo thi thể nạn nhân lên ngọi cây, tạo hiện trường vụ treo cổ tự tử rồi về nhà.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-sat-hai-nguoi-yeu-roi-dung-hien-truong-gia-nghi-pham-tung-bat-nan-nhan-pha-thai-a241721.html