Vụ sát hại nữ tu ở TP.HCM: Nạn nhân bị đâm 22 nhát

Chiều 24.8, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang giám sát chặt chẽ nghi phạm N.H.L (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, chờ đủ sức khỏe để di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.

Nguồn tin của phóng viên từ Công an quận Tân Phú cho biết, sáng 2.8, nhiều đơn vị công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thi thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nữ tu, 50 tuổi, ngụ quận Tân Phú), lấy lời khai các nhân chứng.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định, bà Nhàn tử vong do bị đâm bằng hung khí nhọn 22 nhát ở phổi, tim, lá lách…

Kiểm tra tại căn nhà, công an phát hiện nhà bị lục lọi, nhiều tài sản bị mất như: điện thoại di động, xe máy, tiền…

Nhận định ban đầu, công an xác định có thể nghi phạm sát hại bà Nhàn với mục đích cướp tài sản nên lực lượng tổ chức rà soát nhiều mối quan hệ của nạn nhân. Qua kiểm tra, bà L đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát công an.

Nghi phạm L đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: C.T

Sau khi vụ án xảy ra, không ai biết bà L đi đâu nên việc xác định rõ nơi cư trú của đối tượng cực kì khó khăn. Qua hơn 2 tuần, công an đã phát hiện bà L đang ẩn náu tại một căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long.

Một tổ trinh sát hình sự đã có mặt ở căn nhà, nơi bà L trú, để vây bắt. Riêng đối tượng L biết trước công an sẽ tìm ra nơi ở của mình nên đã chuẩn bị chai hóa chất (nghi là thuốc trừ sâu) để tự sát.

Ngày 23.8, trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên. Tuy nhiên, trước đó, đối tượng L đã mở chai hóa chất và uống. Khi trinh sát tìm cách tước chai hóa chất đã bị nước trong chai bắn vào mắt, miệng. Ngay lập tức, cả đối tượng và trinh sát được đưa vào Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và điều trị.

Trinh sát bị thương khi khống chế đối tượng. Ảnh: C.T

Sau khi sơ cứu, bước đầu, đối tượng L khai đã sát hại bà Nhàn để cướp tài sản. Tuy nhiên, do đối tượng đang điều trị nên việc lấy lời khai gặp khó khăn. Hiện công an cũng đang làm rõ nghi vấn đối tượng L có người giúp sức mới có thể sát hại bà Nhàn một cách dễ dàng.

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: C.T

Như đã thông tin, sáng 2.8, một người bạn của bà Nhàn điện thoại nhiều lần nhưng chỉ đổ chuông và không có ai bắt máy. Nghi ngờ nên người này đã tìm tới nhà bà Nhàn tại con hẻm 339 trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú.

Khi vừa vào nhà, người này phát hiện bà Nhàn nằm bất động với nhiều vết thương trên người, sau đó hô hoán và báo công an.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-sat-hai-nu-tu-o-tphcm-nan-nhan-bi-dam-22-nhat-907000.html