Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Mối duyên 7 năm 'đứt gánh' của cô dâu chịu tang ngày cưới

Lời hứa dù nghèo khó cũng sẽ yêu thương nhau đến trọn đời của con rể chưa kịp thực hiện thì bà Kiều đã phải dằn nỗi đau nhìn con gái về quê chồng chịu tang trong ngày cưới.

Trái hẳn với không khí nhộn nhịp của một đám cưới bình thường, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi, mẹ chị Lê Thị Yên - cô dâu trong vụ tai nạn làm 13 người chết ở Quảng Nam) nằm ở cuối thôn Bình Trị (xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) là sự tang thương, đau buồn.

Bà Nguyễn Thị Kiều kể lại mối lương duyên của con gái với người con rể đã ra đi mãi mãi vì vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Lao Động

Kể lại câu chuyện tình của con gái với con rể (anh Nguyễn Khắc Long) của mình với PV Lao Động, bà Kiểu cho biết, chị Yên là con giữa trong 3 người con của bà. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên gần 10 năm trước, chị Yên đã vào Nam mưu sinh.

Cách đây 5 năm, chị gặp và quen anh Long khi cả hai đang làm công nhân ở Bình Dương. Rồi, mỗi lần chị Yên về thăm quê, anh Long cũng về nhà người yêu thăm hỏi gia đình.

Thấy đôi trẻ yêu thương nhau, gia đình hai bên cũng mừng và yên tâm. Đến tháng 4 vừa qua, hai bên gia đình đã tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ. Mới đây, họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp. Đến ngày hôm qua (30/7), tiệc cưới dự kiến được tổ chức ở nhà cô dâu, 3 ngày nữa sẽ đến nhà chú rể.

“Nó là đứa hiền lành, lễ phép. Ấy vậy mà nó đi sớm quá… Hôm bữa đính hôn, nó hứa với tôi là dù nghèo nhưng sẽ yêu thương và lo cho con Yên được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trời ơi! Sao lại ra nông nỗi thế này!”, bà Kiều thất thần kể lại.

Tấm ảnh cưới chưa kịp bóc túi nilon thì cô dâu đã phải chịu tang chồng. Ảnh: Lao Động

Ông Lê Đức Minh (55 tuổi, bác ruột chị Yên) cũng nghẹn ngào cho biết: “Lúc nghe điện thoại báo cả gia đình phía nhà trai gặp nạn, cháu Yên ngất lên ngất xuống. Người nhà phải xoa bóp, động viên cháu cố gắng vượt qua. Vừa đỡ cơn ngất, cháu nằng nặc đòi đi gấp ra Quảng Trị để nhìn mặt cháu Long lần cuối. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xót thương”.

Về phần ông Lê Đức Tuân (52 tuổi, cha chị Yên), ngay sau khi nghe tin gia đình chú rể gặp nạn đã tức tốc cùng con gái và 3 người khác đón xe ra Quảng Trị để chị Yên có thể gặp mặt người chồng lần cuối. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tuân đến nhà sui gia nhưng không phải là để cùng mọi người chung vui ngày đại hỉ mà là để chia sẻ nỗi đau ngày đại tang.

Chia sẻ với PV Thanh Niên tại đám tang gia đình thông gia, ông Tuân vừa khóc vừa kể lại chuyện con gái đã quen biết Long chừng được 7 năm.

“Hai cháu định cưới thì cứ trục trặc chuyện gia đình và công việc mãi. Vừa rồi mẹ tôi mất, cháu nó cũng đã xả tang, hai gia đình làm đám hỏi. Cách nay khoảng 10 ngày, hai đứa đã tổ chức tiệc cưới ở trong nam và hai gia đình đều vào dự. Lần này tổ chức lễ vu quy ở Bình Định, do bên gia đình chúng tôi còn để tang mẹ nên thống nhất không làm lễ gia tiên, nhà trai chỉ dự tiệc nên vào giờ nào cũng được, không vội”, ông Tuân buồn bã chia sẻ.

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 30/7, trên QL1A, đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 75B-000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Đến Km 950+700 thì va chạm với xe đầu kéo mang BKS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc mang BKS 51R-215.75 lưu thông chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoàn xe rước dâu có 17 người đang trên hành trình từ Quảng Trị đi Bình Định để rước dâu.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách nát vụn, 13 người trên xe khách tử vong (trong đó có chú rể), 4 người bị thương.

Danh sách 17 nạn nhân

13 người chết:

Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

Nguyễn Khắc Long (chú rể)

Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê)

Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội bà Bê)

Đặng Xuân Phóng

Nguyễn Khắc Nguyền

Nguyễn Thị Gái (vợ ông Nguyền)

Nguyễn Khắc Mãn

Nguyễn Thị Tiến

Võ Sỹ Tiến

Nguyễn Khắc Bình

Nguyễn Khắc Mỹ (anh em với ông Bình, cùng trú xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, Quảng Trị)

Lê Ngọc Cường (tài xế xe khách, trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

4 người bị thương nặng:

Nguyễn Trúc Hân (con bà Nhung)

Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ ông Phóng)

Đặng Xuân Tiến (con ông Phóng)

Nguyễn Khắc Cát (cùng trú xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-tai-nan-13-nguoi-chet-o-quang-nam-moi-duyen-7-nam-dut-ganh-cua-co-dau-chiu-tang-ngay-cuoi-a238297.html