Vụ tai nạn kinh hoàng 8 người chết ở Quảng Nam: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Không khí tang thương, bao phủ khắp những xóm nhỏ ở xã Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa An... khi những chiếc xe cứu thương chở thi thể người xấu số về.

Sáng 14/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tức tốc triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân xấu số về nhà. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân xấu số về nhà. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Chứng kiến những gì còn sót lại ở hiện trường vụ tai nạn ai ai cũng nhói lòng, xót xa. Len lỏi theo tiếng xe cứu hỏa về vùng quê không khí tang thương, bao phủ khắp những xóm nhỏ ở xã Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú… khi những chiếc xe cứu thương chở thi thể người xấu số về.

Theo báo Người Lao Động, trong căn nhà nằm cạnh đường liên xã, 3 đứa con cùng người vợ của anh Phạm Đức H. (48 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng Ngãi – tài xế xe ô tô) vẫn không tin anh H. đã tử vong. Cả ba mẹ con ôm chầm nhau khóc nức nở.

Ông Phạm Tuấn Anh (cha anh H.), cho biết anh H. chạy dịch vụ đưa đón khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã trên 10 năm nay. Lúc đầu, anh H. góp chung vốn với nhiều người. Cách đây ít năm thì mua lại chiếc ô tô 16 chỗ hiệu Ford Transit tự chạy.

"Ngày nào cũng chạy, trừ ngày cuối tuần. Khoảng 2-3 giờ sáng bắt đầu đón khách chở ra các bệnh viện ở Đà Nẵng cho họ khám, đến chiều đón về. Hơn 10 năm nay, nó có rất nhiều khách quen nên họ cứ gọi là đến đón đi… Không ngờ đây là chuyến cuối cùng của nó", người cha bật khóc.

Đặc biệt, trong số 8 nạn nhân tử vong có 2 trường hợp mẹ con ruột là bà Trần Thị M. (55 tuổi) và Nguyễn Trần Hữu T. (24 tuổi) đều cùng ngụ tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Luận (chồng bà M.), cho biết hai vợ chồng bao năm cày ruộng, dành dụm ít tiền nên sáng nay đưa đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng đi phẫu thuật dây chằng đầu gối. "Bả nói, thôi ông ở nhà để tui đưa nó đi, ra có người lo cho nó ăn uống. Vậy mà cả hai mẹ con đi luôn, bỏ tôi một mình", ông Luận khóc nức nở.

Ông Nguyễn Luận nức nở khi xe cứu thương đưa thi thể vợ con về nhà.

Có mặt trên chuyến xe định mệnh đó ông L. 60 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng Ngãi cũng không qua khỏi. Theo người nhà ông L., chiều tối 13/2, ông liên hệ xe ông Phạm Đức H. để chở đi khám bệnh và được hẹn đón lúc 2h sáng. Đến sáng 14/2, người nhà bàng hoàng khi hay tin ông L. cùng nhiều người khác trên xe tử vong.

Theo tìm hiểu phần lớn 8 nạn nhân tử vong và 12 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Quảng Nam đều là nông dân, công nhân có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhiều người đi cùng chuyến xe là những người thân, quen biết với nhau.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Chứng kiến những gói mì tôm, chiếc ba lô hay cái mũ... của các nạn nhân xấu số còn sót lại ở hiện trường ai ai cũng nghẹn ngào.

Như đã đưa tin, sáng nay (14/2), Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến 8 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào lúc 4h sáng cùng ngày, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến, 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ cơ quan chức năng, theo camera hành trình, ô tô khách chạy tốc độ 69km/h, vượt quá tốc độ cho phép, trên cung đường này chỉ được chạy 60km/h. Xe chở vượt quá số người quy định (xe khách được phép chở tối đa 19 người gồm cả lái xe và phụ xe).

Trúc Chi (theo Người Lao Động, Vietnamnet)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-kinh-hoang-8-nguoi-chet-o-quang-nam-tang-thuong-xom-ngheo-a593600.html