Vụ tai nạn xe Camry: Càng chia sẻ nhiều càng thêm đau

Nhiều dân mạng cho rằng, việc liên tục chia sẻ ảnh, clip hay thông tin có liên quan đến vụ việc này chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

7h30 sáng ngày 29/2, người dân tại phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong, trong đó có một bé gái 6 tuổi.

Vào thời điểm nói trên, anh Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi) lái chiếc Camry chạy với tốc độ cao. Xế hộp lấn làn, đâm trực diện vào ông Trần Việt Tiến (64 tuổi, trú ổ 7, phường Bồ Đề) khi đang chở cháu Trần Gia Hân đi học. Tiếp đó, chiếc xe đâm vào bà Nguyễn Thị Trúc đang đi bộ, khiến các nạn nhân tử vong.

Chị Thi không đủ can đảm để gặp con gái, bố chồng sau khi bác sĩ thông báo người thân chị bị thương quá nặng, tử vong. Ảnh: H.N.

Tràn lan hình ảnh thương tâm về vụ tai nạn

Hiện nhiều thành viên liên tục chia sẻ, đem hình ảnh, clip của người bị nạn ra bàn tán, điều tra, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Minh Hòa chia sẻ: "Facebook của mình giờ tràn ngập những hình ảnh thương tâm về vụ tai nạn. Thậm chí, có bạn đăng hình không che, nhìn rất đau lòng. Việc làm này chẳng khác nào khơi lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Mong rằng mọi người hãy cân nhắc khi chia sẻ bất kỳ điều gì".

Đồng quan điểm, An Thành Nguyên gay gắt: "Chuyện đã xảy ra rồi, mình chỉ mong những nạn nhân được ra đi thanh thản. Việc lấy hình ảnh của họ ra chia sẻ, bàn tán hay tự điều tra thật không thể chấp nhận được".

Bên cạnh đó, trên nhiều diễn đàn lớn, người dùng mạng còn đặt ra một số giả thiết gây hoang mang dư luận.

"Mình từng mất đi người thân vì tai nạn giao thông. Một năm sau, mình bắt gặp ảnh vụ va chạm đó trên mạng. Cảm giác ấy đau đớn lắm các bạn à. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, thế nên hãy để các nạn nhân ra được thanh thản" - thành viên Ngọc Nguyên tâm sự.

Gia đình, người thân tiễn đưa hai ông cháu bé Gia Hân về nơi an nghỉ. Ảnh: Hàn Triệt.

Bên cạnh đó, người dùng mạng còn bày tỏ sự tiếc nuối với gia đình nạn nhân bằng cách đổi hình đại diện trên trang cá nhân. Họ nêu cao các khẩu hiệu hiệu như “Lái xe như con người”, “Lái xe bằng trái tim”... nhằm nâng cao ý thức người cầm lái, có trách nhiệm hơn với mạng sống của chính mình và những người khác.

Không ít bạn trẻ còn hô hào, kêu gọi mọi người đồng loạt đổi ảnh, cùng các thông tin liên quan đến vụ tai nạn xe Camry.

Trên diễn đàn Otofun, nhà báo Minh Trí cũng bày tỏ sự xót xa. Anh khẳng định: “Phía trước tay lái là sự sống, đó là những người con, người cha, người mẹ và có thể còn là người thân của chúng ta. Hãy lái xe bằng trái tim, máu không có cồn và đừng đưa xe cho loài thú”.

Dân mạng đổi ảnh bìa, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Ảnh chụp màn hình.

Quyên góp, lo hậu sự cho nạn nhân

Bên cạnh sự chia sẻ tràn lan, đáng chú ý trên mạng vừa qua là câu chuyện của cô Dương Thị Kim Liên - giáo viên trường tiểu học Ngọc Lâm, nơi bé Trần Gia Hân theo học - đăng tải. Bài viết thu hút hơn 16.000 like (thích), 3.500 chia sẻ, cùng hàng nghìn bình luận.

Cô Liên là người có mặt tại hiện trường. Nữ giáo viên cho biết, mọi việc diễn ra quá nhanh. Trong giây phút kinh hoàng, cô nhận ra bé bị nạn là học sinh của mình, vì em mặc áo đồng phục trường Ngọc Lâm.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều người ngỏ ý muốn cùng cô Liên quyên góp tiền phúng viếng và lo hậu sự cho các nạn nhân.

Thành viên Phạm Ngọc Linh (Hà Nội) cho biết, anh đã gửi đến gia đình một số tiền nho nhỏ để thăm viếng. Tuy nhiên, anh cũng nhận được một số lời cảnh báo, cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo.

Về việc này, anh Linh tâm sự, hành động nghi ngờ của một số dân mạng vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô giáo Liên. Nếu thực sự có tâm quyên góp thì đừng suy xét, khi không có bằng chứng xác thực.

“Nói thật, mình không đủ dũng cảm để tới và chứng kiến hình ảnh tang thương này, nên quyên góp trên mạng xã hội. Mong gia đình sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau” - anh nói.

Bài viết của cô Liên khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh chụp màn hình.

Nữ giáo viên trường Ngọc Lâm cho biết, ban đầu cô không kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Nhưng do biết cô Liên hay làm từ thiện nên một số người đã chủ động nhờ cô mang tiền phúng viếng. Dần dần, số tài khoản của cô cũng được dân mạng lan tỏa, mọi người quyên góp ngày một nhiều hơn.

Trên Facebook, cô Liên luôn chụp hình lại, viết rõ tên, số tiền quyên góp. Nữ giáo viên chia sẻ, trong thời gian tới, danh sách đầy đủ các nhà hảo tâm, đồng thời công bố số tài khoản của người nhà nạn nhân để mọi người có thể trực tiếp giúp đỡ.

Trao đổi với Zing.vn, người nhà nạn nhân xác nhận: “Từ hôm qua đến nay, cô giáo Kim Liên đã nhiều lần đến viếng thăm và gửi số tiền quyên góp trên mạng xã hội cho gia đình".

Cũng trong sáng nay, bạn bè, người thân, hay thậm chí những người không quen biết đã có mặt tại tang lễ để tiễn đưa hai ông cháu bé Gia Hân về nơi an nghỉ.

Hàn Triệt - An Viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-tai-nan-xe-camry-cang-chia-se-nhieu-cang-them-dau-post630469.html