Vụ tài xế nhẫn tâm đuổi sản phụ xuống đường khiến thai nhi tử vong: Người trong cuộc nói gì?

Lời khai của tài xế và chồng của sản phụ mâu thuẫn nhau. Từ lời khai người trong cuộc, lại phát hiện thêm câu chuyện thiếu tình người.

Tài xế khai mâu thuẫn với… chính mình

Liên quan đến vụ "Tài xế nhẫn tâm đuổi sản phụ xuống đường khiến thai nhi tử vong" ở tỉnh Bình Phước. Chiều 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng và Công an xã Thống nhất đã lấy lời khai tài xế Nguyễn Đắc Nhạc (SN 1973, quê Quảng Trị. Hiện ngụ thôn 8, xã Thống Nhất) và anh Ma Đình Sắc (SN 1987, dân tộc Tày. Hiện ngụ thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Chị Yến bị tài xế Nhạc đuổi xuống xe khi đang trở dạ, sau đó chị sinh con trên đường và cháu bé tử vong. Ảnh: Internet.

Chị Yến bị tài xế Nhạc đuổi xuống xe khi đang trở dạ, sau đó chị sinh con trên đường và cháu bé tử vong. Ảnh: Internet.

Theo lời khai của ông Nhạc, khoảng 6 giờ kém sáng 17/8, có nhận cuộc gọi của anh Sắc thuê xe chở vợ anh Sắc là chị Vy Thị Yến (SN 1987) xuống Bệnh viện ở TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để đẻ. Hai bên thỏa thuận giá 750.000 đồng.

“Đến 6 giờ sáng, tôi lái ôtô của gia đình đến nhà anh Sắc và yêu cầu anh Sắc bế vợ ra xe. Trên đường đi, anh Sắc thấy vợ có triệu chứng sinh non, nên nói tôi ghé vào Trạm Y tế xã Thống Nhất. Anh Sắc bế vợ vào trong, còn tôi ngồi ngoài xe chờ. Khoảng 15 phút sau, anh Sắc chạy ra nói tôi chở vợ anh về TP Đồng Xoài và tôi đồng ý”, ông Nhạc khai với điều tra viên.

Cũng theo lời khai của ông Nhạc, khi xe chạy ra khỏi Trạm Y tế xã được khoảng 1km, lúc này chị Yến đẻ con trên xe ôtô. Khi xe ôtô đến trước cây xăng Trang Anh Phát trên đường Sao Bọng - Đăng Hà (thôn 7, xã Thống Nhất), thì tài xế Nhạc đột ngột quay đầu xe lại hướng ngã tư Thống Nhất (trung tâm xã - PV) rồi yêu cầu vợ anh Sắc trải áo mưa xuống lề đường để… đẻ!

“Tôi lấy đồ của vợ anh Sắc để xuống đường, trải áo mưa xuống đường. Còn anh Sắc bế vợ để xuống, còn tôi lái xe về. Khi vừa về đến nhà, cô Ngọc ở Trạm Y tế xã điện thoại cho tôi hỏi chuyện vợ anh Sắc đẻ. Tôi nói cô Ngọc đi ra cây xăng Trang Anh Phát đỡ đẻ cho vợ anh Sắc. Khoảng 30 phút sau đó, tôi điện thoại hỏi có ai chở đi chưa, để tôi ra chở nhưng anh Sắc nói có người chở đi rồi. Đến trưa cùng ngày, tôi nghe nói con anh Sắc mới sinh đã mất”, ông Nhạc khai.

Tài xế… đuổi xuống xe, còn ông Điện từ chối giúp!

Tuy nhiên theo lời khai của anh Sắc, vào khoảng 5 giờ 35 phút sáng 17/8, vợ anh có triệu chứng đau bụng nên anh và gia đình gọi xe của ông Nhạc để đưa vợ đi bệnh viện. Khoảng 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, ông Nhạc lái xe vào đón. Lúc này chị Yến có có dấu hiệu bụng đau nhiều hơn nên anh Sắc nói đưa vào Trạm Y tế xã để kiểm tra. Sau đó cán bộ Trạm Y tế xã nói trường hợp chị Yến phải chuyển lên tuyến trên. Vì vậy anh Sắc tiếp tục kêu ông Nhạc chở về TP Đồng Xoài.

Chị Yến đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

“Sau đó ông Nhạc cho xe vào Trạm Y tế chở vợ chồng tôi đi. Khi đến cây xăng Trang Anh Phát (cách ngã tư Thống Nhất khoảng 3km - PV), thì vợ tôi đau bụng nhiều hơn. Tôi có gọi tài xế và tài xế Nhạc đã rẽ sang bên trái đường (sát cây xăng). Tài xế Nhạc xuống xe, cầm theo tấm bạt nylông trải bên lề đường. Ông Nhạc mở cửa xe yêu cầu tôi bế vợ tôi xuống và lấy hết đồ đạc xuống theo. Ngay sau đó ông Nhạc nổ máy xe chạy ngược về ngã tư Thống Nhất”, anh Sắc khai.

Tiếp đó, chị Yến kêu đau bụng, lúc này anh Sắc khá hoảng loạn, chạy đi tìm người phụ giúp. “Tôi có ghé vào cây xăng Trang Anh Phát, nhờ ông Lương Văn Điện chở vợ tôi đi nhưng ông Điện từ chối, nên tôi quay lại với vợ. Thời điểm đó, cậu tôi cùng một số người chạy đến thấy vợ tôi đang sinh con và cử động bình thường nên mọi người cùng nhau giúp. Khoảng 30 phút sau, con tôi tử vong. Lúc đó gia đình mới thuê được xe của anh Điểu Nhôn chở về TP Đồng Xoài”, anh Sắc khai.

Ngay sau khi xảy ra việc nhẫn tâm giữa con người với con người. Tài xế Nhạc đến xin lỗi gia đình anh Sắc. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-tai-xe-nhan-tam-duoi-san-phu-xuong-duong-khien-thai-nhi-tu-vong-nhieu-nguoi-nhan-tam-350476.html