Vụ tài xế xe ôm bị cướp cứa cổ: Xót thương hoàn cảnh nghèo

Câu chuyện về lần chạm mặt với 'tử thần' của tài xế chạy Grab, Đinh Hoàn Mỹ (SN 1973, quê Phú Yên) vẫn còn khiến nhiều người ám ảnh. Dù sức khỏe đã dần ổn định, nhưng hoàn cảnh gia đình của anh tài xế nghèo hiện đang gặp vô vàn khó khăn.

Khuôn mặt hốc hác của chị Huỳnh Thị Lệ Thi (SN 1983, quê Phú Yên), vợ của tài xế Mỹ, nạn nhân của vụ cướp xe máy vừa xảy ra mới đây tại Q.Thủ Đức khiến phóng viên không khỏi chạnh lòng. Suốt 3 ngày vừa qua, chị Thi không thể chợp mắt vì lo cho tính mạng chồng.

Đến sáng 14-7, khi tình trạng của anh Mỹ đã dần ổn định, nụ cười mới thoáng xuất hiện trên khuôn mặt người vợ. Trải lòng với phóng viên Báo Công an TP.HCM về hoàn cảnh gia đình mình, chị Thi cho biết, chị và anh Mỹ đã kết hôn với nhau được hơn 10 năm và giờ đã có 3 mặt con.

Do cuộc sống nơi quê nhà quá khó khăn, vợ chồng chị quyết định khăn gói vào Sài Gòn mưu sinh, để lại 3 đứa con thơ cho ông bà nuôi dưỡng.

Vẫn tưởng việc rời xa cố hương sẽ giúp cuộc sống của đôi vợ chồng xứ “Nẫu” được khá hơn thì biến cố lớn của đời đã vô tình ập đến với anh Mỹ.

Nước mắt lưng tròng, chị Thi kể lại: “Sáng hôm ấy ảnh nói với tôi từ nay sẽ cố gắng chạy để kiếm thêm tiền chuẩn bị cho 3 đứa nhỏ ở quê chuẩn bị đầu năm học. Ảnh chỉ nói vậy rồi dẫn xe ra khỏi nhà. Đến tối muộn, tôi nghe công an báo tin thì cảm giác trời đất như sụp xuống đầu mình”.

Anh Mỹ đang tiếp tục điều trị vết thương tại bệnh viện

Anh Mỹ đang tiếp tục điều trị vết thương tại bệnh viện

Từ ngày bi kịch xảy đến với gia đình, người mẹ của 3 đứa con thơ đã phải cầm cố tài sản, mượn nợ nhiều nơi để có tiền chi trả viện phí cho chồng mình.

Khi được phóng viên hỏi về cuộc sống những ngày sắp tới, chị Thi chỉ lau nước mắt rồi thở dài: “Người còn sống đã là may mắn rồi. Của cải sau này hai vợ chồng ráng cày cuốc rồi cũng kiếm ra được”.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, đại diện BV quận Thủ Đức TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, êkip khoa Lồng ngực mạch máu - Bệnh viện quận Thủ Đức đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho người đàn ông này. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã khỏe mạnh và ổn định sức khỏe, dự kiến sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Anh Mỹ may mắn thoát chết do vết cắt sâu nhưng không trúng động mạch chủ

Như CAO đã đưa tin, chiều 10-7, anh Mỹ mặc áo xanh của hãng Grab Bike chạy xe ôm tại khu vực phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì được một thanh niên đón chở về khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Khi đến bãi đất trống vắng vẻ thì bất ngờ vị khách ngồi sau dùng dao cắt cổ anh Mỹ khiến anh bị thương nặng. Sau đó đối tượng cướp chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ trắng BS: 78L1-100.35 và một bóp tiền nhưng chưa rõ là bao nhiêu, tẩu thoát.

Qua điều tra, cơ quan công an trích xuất hệ thống camera an ninh đường phố thì ghi lại được hình ảnh trước và sau khi tên cướp gây án rồi lấy xe tẩu thoát.

Hiện cuộc sống của gia đình anh Đinh Hoàn Mỹ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn nên cần sự chung tay, giúp đỡ của xã hội. Mọi sự quyên góp, ủng hộ của bạn đọc gần xa có thể chuyển đến trực tiếp cho chị Huỳnh Thị Lệ Thị, số điện thoại 0818.860051; Hoặc Ban Công tác bạn đọc, Báo Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, hoặc qua tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TP.HCM.

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tu-thien/thuong-xot-hoan-canh-vo-chong-ngheo_77084.html