Vụ tàu hàng đâm tàu cá khiến 10 người chết và mất tích: Quặn lòng giây phút đón thi thể thuyền viên bị nạn trở về

Thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu khiến 10 người chết và mất tích ngoài vùng biển Hải Phòng đã được đưa vào cảng biển Cửa Lò để về quê nhà Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Tin dữ tàu cá chìm khiến 10 người bị mất tích trên biển dội về từ 2 ngày qua khiến người dân xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bàng hoàng, đau đớn. “Nghề biển nhiều rủi ro, nhưng chưa bao giờ tai nạn lại khủng khiếp như thế này. 10 người là anh em, họ hàng với nhau phải bỏ mạng trên biển”, ông Nguyễn Văn Trung, người xã Tiến Thủy, xót xa chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Đón thi thể nạn nhân đầu tiên trở về quê nhà

Vào hồi 16h30, ngày 30/6, theo báo Người Lao Động, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên và 1 thi thể nạn nhân trong vụ tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển Hải Phòng về đến Cảng Cửa Lò.

Tiếng khóc quặn lòng vang dội cả một góc bến cảng của người thân nạn nhân Nguyễn Văn Hòa khiến không khí càng não nề, tang thương. Ảnh: báo Nghệ An.

Hai nạn nhân may mắn sống sót, được cứu hộ và đưa vào bờ gồm: anh Đinh Trung Dũng và Nguyễn Xuân Tuyến, thi thể nạn nhân xấu số được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa (đều ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay sau khi tàu SAR 411 cập cảng, theo thông tin trên báo Giao Thông, lực lượng BĐBP Nghệ An đã thăm khám cho hai thuyền viên; tiếp nhận thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục, tập quán của địa phương.

Thuyền viên may mắn sống sót được kiểm tra sức khỏe trước khi về nhà. Ảnh: báo Người Đưa Tin.

Trong vụ tàu chìm, anh Hòa mặc dù bị rơi xuống biển nhưng sau đó được cứu sống. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy không thấy con trai Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) nên đã tiếp tục nhảy xuống biển để tìm, không ngờ anh bị tử vong. Thi thể anh sau đó được vớt lên, còn người con trai hiện vẫn đang mất tích.

Ngóng chờ người thân trong vô vọng

Theo UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết trên báo Người Đưa Tin, từ đêm 29/6, đại diện chủ con tàu hàng Pacific 1 đã có mặt tại xã Tiến Thủy để phối hợp lo hậu sự cho các ngư dân xấu số gặp nạn. Sáng 30/6, hàng trăm người nhà các ngư dân gặp nạn đến trụ sở xã Tiến Thủy để theo dõi thông tin tìm kiếm cứu nạn qua người đại diện chủ tàu.

Người thân các nạn nhân mỏi mòn ngóng chờ trong vô vọng. Ảnh: báo TN&MT

Anh Bùi Ngọc Tú, anh trai ngư dân đang mất tích Bùi Nam Chung, cho biết trên báo TN&MT, đêm 29/6, tại trụ sở UBND xã, đại diện chủ tàu thông báo đội thợ lặn đã tiếp cận được hiện trường lúc 21 giờ và chờ đến 6 giờ sáng 30/6 sẽ lặn tìm kiếm những người đang bị mất tích. Nhưng, sáng nay, thợ lặn nói nước quá sâu nên họ không lặn được và đã quay về.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-chim-tau-khien-10-nguoi-chet-va-mat-tich-quan-long-giay-phut-don-t-5516917.html