Vụ thảm án 3 người chết ở Bình Dương: Nỗi đau tột cùng của người thân trong đám tang

3 chiếc xe tang chở các nạn nhân trong vụ thảm án ở Bình Dương lặng lẽ lăn bánh trên đường. Những nơi xe đi qua, mọi người dừng xe cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số được an nghỉ.

Xe tang chở 3 nạn nhân vụ thảm án ở Bình Dương đi án táng từ sáng sớm. Ảnh: Lao động

Xe tang chở 3 nạn nhân vụ thảm án ở Bình Dương đi án táng từ sáng sớm. Ảnh: Lao động

Người dân đến tiễn đưa 3 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Dân trí

Theo báo Lao Động đưa tin, đúng 6h ngày 27/4, linh cữu bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), em Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Tr. (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc) đã được đưa về an táng tại nghĩa trang phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Huyệt mộ của bà Cúc cùng con gái và cháu được đặt cạnh nhau.

Chi phí mai táng nạn nhân trong vụ thảm án được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Họ là các nạn nhân bị Trần Trọng Luận (34 tuổi, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) sát hại vào đêm 24/4, tại căn nhà riêng nằm sát ven sông Đồng Nai. Tất cả nạn nhân đều là hàng xóm với nhà Luận.

Ba chiếc xe tang chở nạn nhân lặng lẽ lăn bánh trong nỗi đau tột cùng của người thân. Cùng lúc mất đi mẹ, em gái và con gái, chị Trần Thị Minh Phương như ngây dại. Giọng chị lạc đi nhưng vẫn cố gọi tên người thân của mình trước thời khắc chiếc quan tài được hạ xuống huyệt.

Hàng trăm người lặng lẽ đưa tiễn các 3 nạn nhân về nơi an nghỉ. Chị Hạnh (35 tuổi, người dân địa phương) cho biết, rất đau xót khi biết tin bà Cúc cùng con gái và cháu bị sát hại. Bà Cúc là người hàng xóm hiền lành, tốt bụng, còn cháu N. và Tr. thì còn quá trẻ.

Học sinh trường THPT Thái Hòa lặng lẽ tiễn bạn an nghỉ. Ảnh: Lao động

Trong dòng người đưa tang có cả thầy cô giáo và các em học sinh lớp 11A5 của Trường THPT Thái Hòa (nơi em Trần Thị Quỳnh N.đang theo học). Ba chiếc xe tang đi qua nơi đâu, ở đó đều để nỗi xót thương, mọi người dừng xe cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số được an nghỉ nơi suối vàng.

Chị Võ Thị Bích Phượng (người dân địa phương) chia sẻ với Dân trí: “Còn nỗi đau nào hơn thế, cùng lúc mất đi 3 người thân lại trong tình cảnh bị sát hại dã man. Mong rằng họ có thể vượt qua lúc này”.

Nỗi đau đớn tột cùng của người thân nạn nhân khi cùng lúc mất đi mẹ, em và con gái. Ảnh: Dân trí

Hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng là Trần Trọng Luận đã bị bắt giữ sau 18 giờ gây án. Việc hung thủ bị bắt là sự an ủi phần nào với các nạn nhân và người thân của họ.

Lời khai của Luận tại cơ quan điều tra khiến mọi người rùng mình. Luận khai, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng nghĩ đến việc Nhi “coi thường” trước đó nên nảy sinh ý định sát hại Nhi.

Hiện công an đã thực hiện khởi tố vụ án, khẩn trương thực hiện các bước trong quy trình điều tra để làm rõ vụ án. Được biết, nghi can Trần Trọng Luận sau khi gây án đã uống 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của đối tượng này không ổn định, được điều trị theo dõi tại bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/vu-tham-an-3-nguoi-chet-o-binh-duong-noi-dau-tot-cung-cua-nguoi-than-trong-dam-tang-a273028.html