Vụ thảm án ở Nam Định: Bé gái 20 ngày tuổi may mắn thoát chết do mẹ ôm chặt trong lòng

Tiễn đưa vợ và con dâu của ông Bùi Sĩ Được ra đồng sau vụ thảm án, ai cũng đau xót nhưng nghe tiếng khóc xé lòng của bé gái 20 ngày tuổi vì khát sữa mẹ, nỗi đau lại nhân lên bội phần

 Con ngõ dẫn tới nhà ông Được.

Con ngõ dẫn tới nhà ông Được.

Thông tin với phóng viên Gia Đình Mới, lãnh đạo phường Ngô Quyền, TP Nam Định cho biết sáng nay 5/3, gia đình, họ hàng, chính quyền xã đã làm lễ tang, tiễn đưa 2 nạn nhân của vụ thảm án xảy ra sáng 4/3 là bà Phùng Thị Mai (74 tuổi) và chị Phạm Thị Dung (42 tuổi) an táng tại nghĩa trang quê nhà.

“Một vụ án rúng động dư luận trong và ngoài địa phương. Mọi người vô cùng thương xót khi nghe tiếng khóc vì thèm sữa mẹ của con gái út chị Dung, mới 20 ngày tuổi, hiện đang được gửi ở nhà bác ruột, chị gái của chị Dung”.

Người thân của gia đình chị Dung cho hay, cháu bé may mắn thoát khỏi lưỡi dao của kẻ thủ ác do được mẹ ôm chặt vào lòng. Khi mọi người kéo tới nhà, bế bé ra khỏi lòng mẹ thì thấy chiếc tã quấn trên người bé thấm đẫm màu đỏ của máu mẹ.

Nơi ngủ của bé gái 20 ngày tuổi cùng bố mẹ khi xảy ra thảm án.

Lãnh đạo phường Ngô Quyền cho biết, vợ chồng anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) và chị Phạm Thị Dung có 3 người con nhưng năm 2018, đứa con thứ 2 đã mất.

Con gái cả của chị Dung năm nay học lớp 12. Đêm hôm xảy ra sự việc, cháu ở bên nhà bác ruột nên không phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng. Con gái út của chị mới sinh ngày 14/2/2019. Khi đang ngủ cùng bố mẹ trên gác xép sáng sớm ngày 4/3 thì bị người hàng xóm Trịnh Viết Ba gây ra thảm sát, cướp đi mãi mãi người mẹ của em.

“Hiện, chính quyền địa phương cùng gia đình đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Người thân của gia đình bé gái mong muốn ông nội và bố cháu mau chóng hồi phục trở về nhà. Vô cùng tội nghiệp bé khi mãi mãi mất mẹ khi mới 20 ngày tuổi” – lãnh đạo phường Ngô Quyền chia sẻ.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, khoảng 4h ngày 4/3, Trịnh Viết Ba cầm dao sang gọi cửa nhà ông Được. Nghe tiếng hàng xóm, bà Mai ra mở khóa liền bị Ba đâm tử vong tại chỗ. Sau đó, Ba xông vào giường chém vào đầu khiến ông Được bị thương.

Nghi phạm tiếp tục trèo lên gác xép, dùng dao truy sát khiến chị Dung tử vong, anh Thắng bị thương ở chân. Cháu bé 20 ngày tuổi con của 2 người này đang ngủ cạnh mẹ may mắn sống sót.

Sau khi gây án, Ba về nhà khóa cửa rồi tự sát nhưng bị cảnh sát phá cửa, khống chế rồi đưa đi cấp cứu.

Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng nhận định là Ba cho rằng ông Được đã yểm bùa nhà mình, nên nghi phạm gây ra vụ cuồng sát.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-tham-an-o-nam-dinh-be-gai-20-ngay-tuoi-may-man-thoat-chet-do-me-om-chat-trong-long-d20779.html