Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Táng tận lương tâm

Với ý định đi “cải thiện” dung nhan, nhưng chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974) - trú tại tổ 29 phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thiệt mạng trong khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vị bác sĩ đồng thời cũng là chủ cơ sở thẩm mỹ này đã đem xác nạn nhân thả trôi sông để phi tang. Vụ việc đã làm dư luận hết sức bàng bàng và bất bình về hành vi táng tận lương tâm của vị bác sĩ này.>> Toàn cảnh vụ Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm và khám xét cơ sở thẩm mỹ Cát Tường chiều ngày 22.10.

Mất mạng vì… nâng ngực

Sáng 22.10, Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi) - trú tại Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội - là chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường vì gây ra cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền, là khách thẩm mỹ của cơ sở do Tường làm chủ.

Theo Cơ quan điều tra thì ngày 18.10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để đặt làm hợp đồng thẩm mỹ nâng ngực; tại đây, chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng và được hẹn ngày hôm sau đến tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

Sáng ngày 19.10, chị Huyền đến cơ sở này để tiến hành phẫu thuật và được các y tá gồm Lê Ngọc Hân, Bùi Thị Thoa gây mê để tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật do bác sĩ Tường trực tiếp tiến hành kéo dài đến 16 giờ cùng ngày thì hoàn thành và chị Huyền được đưa ra nghỉ ngơi ở phòng nghỉ. Khi nghỉ được một lúc thì chị Huyền có biểu hiện tím tái, khó thở và sùi bọt mép. Tường đã chỉ đạo cấp cứu tiêm thuốc, thở ôxy. Khoảng một tiếng sau Tường quay lại thì thấy chị Huyền đã chết lâm sàng rồi tử vong ngay sau đó.

Để trốn tránh trách nhiệm và che giấu cái chết của nạn nhân, Tường đã cho các nhân viên của cơ sở nghỉ việc sớm về nhà, rồi Tường thu dọn đồ đạc cùng máy móc đem đi giấu ở nơi khác. Đồng thời, Tường bàn với bảo vệ của cơ sở thẩm mỹ là Đào Quang Khánh tìm cách phi tang xác nạn nhân.

Chờ cho đến tối, Tường và Khánh mang xác chị Huyền lên xe ôtô của Tường để Tường lái, còn Khánh thì đi xe của chị Huyền. Khánh đi xe máy của chị Huyền đến đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, Long Biên thì bỏ xe cùng toàn bộ đồ đạc của chị Huyền ở đó rồi lên xe của ôtô của Tường tiếp tục lên cầu Thanh Trì vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang, lúc đó là khoảng 23 giờ đêm 19.10.

Trong lúc đó, cả gia đình chị Huyền cũng đang đi tìm vì thấy chị đi từ sáng mà không về, điện thoại cũng không nghe. Sau đó, gia đình được anh Vũ Văn Tuấn (SN 1990) - trú tại phường Thạch Bàn - cùng 2 người bạn nữa phát hiện và gọi điện báo tin cho biết xe và điện thoại của chị Huyền đang nằm ở Thạch Bàn, sự việc được gia đình báo lên cơ quan công an.

Ngày hôm sau, anh Huy tiếp tục tìm được tờ phiếu thanh toán của chị Huyền với cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ở trong túi áo của vợ khi đi giặt.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an thành phố đã xác định được chị Huyền mất tích khi đi làm thẩm mỹ tại cơ sở trên. Sau khi toàn bộ sự việc được làm rõ, cơ quan công an đã khởi tố hình sự và đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan tới cái chết của chị Huyền.

Không được phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vẫn làm “chui”

Cơ sở thẩm mỹ Cát Tường được bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường thuê đất của bà Nguyễn Thị Đ, trú ở phường Thanh Liệt để hoạt động với giá 200 triệu đồng/năm. Được biết, cơ sở này chưa được cấp giấy phép làm phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ được chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, theo Tường khai nhận thì đã làm phẫu thuật thẩm mỹ “chui” từ đầu năm đến nay.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường từng tốt nghiệp Đại học Y khoa, hiện đã đạt được học vị thạc sĩ và đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ và nắm bắt được nhu cầu làm đẹp đang tăng cao nên Tường cùng vợ đứng ra thành lập trung tâm này và hoạt động khá thành công. Tường cũng là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, là thành viên của Hiệp hội Thẩm mỹ Châu Á.

Còn chị Huyền vốn là một nhân viên trong ngành du lịch, chồng làm nghề lái xe nên thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ cho cuộc sống gia đình. Anh chị có với nhau hai đứa con trai, đứa lớn năm nay đã 13 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Cái chết của chị đã gây ra một cú sốc vô cùng lớn cho gia đình.

Bố chồng chị là ông Nguyễn Hữu Đức cho biết gia đình đang vô cùng đau đớn, hai cháu nhỏ gia đình vẫn chưa cho biết tin, còn bà nội cháu từ khi nghe tin thì nằm một chỗ không gượng dậy được nữa. Nhìn hai đứa trẻ khôi ngô đi học về ngoan ngoãn chào hỏi lần lượt tất cả mọi người, ai cũng thương cảm.

Theo tổ trưởng dân phố 29- bà Vương Thị Ngọc Oanh- thì gia đình chị Huyền là một gia đình văn hóa nhiều năm nay. Chị Huyền là một người mau mắn, tốt bụng và là con dâu hiếu thảo trong gia đình. Vợ chồng chị sống khá hòa thuận, thân thiện với hàng xóm. Cái chết đau lòng của chị khiến hàng xóm ai cũng thương tiếc.

Hành động táng tận lương tâm của bác sĩ Tường đã làm cho dư luận hết sức bức xúc về lương tâm nghề nghiệp cũng như đạo đức của vị bác sĩ này cùng những người có liên quan. Chỉ vì ham hố lợi nhuận mà bất chấp tính mạng người khác, khi xảy ra hậu quả họ lại tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Chân dung kẻ cơ hội ngoài đời thực

Trên websitte của thẩm mỹ viện Cát Tường có địa chỉ truy cập cattuong.org, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường được tung hô như một người toàn tâm, toàn ý về cả y đức lẫn tài năng.

Dù chỉ là thẩm mỹ viện ''chui'', nhưng Nguyễn Mạnh Tường vẫn tự quảng cáo mình có lâu năm kinh nghiệm với một tâm niệm sẵn sàng hi sinh cho cái đẹp, cả đời nguyện phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cho chị em. Thẩm mỹ viện Cát Tường cũng được “nổ” là có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công việc chuyên môn, có lối sống khép kín, ít quan hệ cởi mở và rất hiếm nở nụ cười với người khác. Còn thực tế ngoài đời thì Nguyễn Mạnh Tường là con người thế nào!?

Khi nhắc đến bác sĩ này, cả y, bác sĩ đến những nhân viên phục vụ ở Bệnh viện Bạch Mai đều không để lại ấn tượng đẹp đối với họ. Không phải là chuyện “ghen ăn tức ở” hay chuyện “giậu đổ bìm leo”, nhưng trong mắt đồng nghiệp Tường được coi là người “khó chơi”.

Tiếp xúc với bác sĩ Tường ai cũng hiểu, dù thân quen đến đâu nhưng hễ có việc cần nhờ vả ở khoa Ngoại nơi Tường đang công tác mà liên quan đến chuyên môn của mình, muốn mọi việc êm xuôi, bất kể ai cũng phải lo lót cho Tường.

Khoản lót tay này dày hay mỏng còn tùy thuộc vào mối quan hệ than-sơ, nhưng tuyệt nhiên Tường chẳng giúp không ai bao giờ. Dễ hiểu, bởi dù là bác sĩ bình thường, nhưng Tường vẫn đủ tiền mở cơ sở thẩm mỹ chui với giá tiền thuê mặt bằng đắt ngất ngưởng trong thời buổi suy thoái kinh tế như hiện nay! An Hưng

>> Toàn cảnh vụ Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông

* Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cho biết: “Thẩm mỹ viện Cát Tường do BS Nguyễn Mạnh Tường làm GĐ không được cấp phép hành nghề. Tuy không đăng ký hành nghề và không được cấp phép, nhưng thẩm mỹ viện này đã quảng cáo và thực hiện các dịch vụ như bơm ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt với giá 30-60 triệu đồng/dịch vụ”.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền - PGĐ BV Bạch Mai - xác nhận: “BS Tường thuộc biên chế khoa Ngoại của BV Bạch Mai. Trong công việc, BS Tường hoàn thành trách nhiệm chuyên môn, cho đến nay chưa bị kỷ luật lần nào. Trước thông tin xảy ra ở thẩm mỹ viện này, không chỉ tôi mà cả ban GĐ, các cán bộ công nhân viên BV đều rất sốc. Việc làm của BS Tường tại thẩm mỹ viện Cát Tường là ngoài giờ hành chính nên BV chưa nắm được cụ thể”.

* Ngày 22.10, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Phạm Thị Thanh Bình đã có công văn khẩn, yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo vụ việc và ngay trong chiều cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi đến Bộ Y tế.

Trong báo cáo này, Sở Y tế Hà Nội nêu rõ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường hoạt động không phép và cũng nêu rõ quá trình bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền đến làm phẫu thuật và sau đó tử vong. 18h ngày 22.10, hai vị lãnh đạo Bộ Y tế là Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về vụ việc này.

Bộ Y tế sẽ có thông báo chia buồn với gia đình nạn nhân, xin lỗi toàn thể nhân dân, cam kết sẽ hợp tác cùng cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc. Sáng 23.10, lãnh đạo BV Bạch Mai sẽ họp báo để thông báo đầy đủ về vụ việc của BS Tường. Ng.H - Đ.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-tham-my-vien-cat-tuong-tang-tan-luong-tam/144724.bld