Vụ thảm sát ở Bình Dương: Cô gái 17 tuổi cố thoát trước khi bị giết

Sau khi hạ sát 2 bà cháu, Luận lên lầu tìm cô gái 17 tuổi. Nhi phát hiện hung thủ và bỏ chạy nhưng bị Luận đuổi theo, dùng dao chém chết.

Vụ thảm sát ở Bình Dương: Nạn nhân bị giết khi tìm cách thoát thân Sau khi chuẩn bị hung khí, Luận dùng dây kẽm cột cửa các nhà xung quanh, rồi đột nhập vào nhà bà Cúc, sát hại 3 nạn nhân.

09:35 25/04

Nhân chứng vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Bé gái la khóc quá trời' "Khi phá cánh cửa, tôi thấy bà Cúc cùng cháu ngoại nằm úp, người đầy máu. Con gái bà chứng kiến cảnh đó khóc ngất", anh Vũ Khánh kể.

09:39 25/04

Khóa trái cửa các phòng trọ trước khi gây án

Một số hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết khoảng 2-3h sáng họ có nghe nhiều tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc bất thường. Nhiều người bừng tỉnh nhưng không mở cửa ra ngoài xem xét tình hình vì cửa bị dùng dây kẽm cột chặt bên ngoài.

Sau khi bị bắt, Luận có thừa nhận trước khi gây án, nghi can này đã đến khóa trái cửa các phòng trọ để đề phòng người ở gần hiện trường phát hiện khi bị đánh động.

Nhân chứng vụ thảm sát ở Bình Dương: Căn nhà khóa trái cửa bất thường "Lúc giao nước đá, cổng nhà bà Cúc đóng kín, khác lạ với mọi ngày. Tôi trút đá lạnh vào thùng xốp và tiếp tục công việc, đến trưa mới hay tin, tôi rất sốc", anh Bùi Thanh Sang nói.

09:41 25/04

Giết người sau khi thua bạc

Luận là hàng xóm của bà Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi). Ngày thường, người này hay qua quán nước của nạn nhân uống cà phê. Khi đến quán bà Cúc, Luận hay xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc) phàn nàn và có lần đuổi về. Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên tức giận, muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đi đánh bạc và thua hết tiền (khoảng 5 triệu đồng), Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến lại việc cũ nên tìm sang nhà bà Cúc gây án.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, một mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và chị Nhi.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 m, sau đó quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Qua thu thập chứng cứ, xác minh nghi can, cơ quan điều tra mời Luận làm việc, lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ được hung khí gây án.

09:44 25/04

Tặng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án

9h30, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết với tinh thần quyết tâm cao, được sự hỗ trợ của Cục Hình sự Bộ Công an, chưa đầy 24 giờ lực lượng công an đã bắt được nghi can gây ra vụ thảm sát 3 người vào ngày 24/4.

Để ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tặng ban chuyên án 100 triệu đồng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại diện trao thưởng cho đại diện Ban chuyên án. Ảnh: Lê Trai.

09:55 25/04

Tập trung giả thiết hung thủ có quan hệ với nạn nhân

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trên cơ sở tiếp nhận thông tin ban đầu, đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Đây là vụ án giết người chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều giả thiết đặt ra, cảnh sát tập trung vào giả thiết nghi can có quan hệ với nạn nhân. Sau khi bắt được nghi can và điều nghiên hiện trường, cảnh sát xác định Luận gây án một mình, không có đồng phạm trợ giúp.

Đại tá Chính cho hay có nhiều lực lượng tham gia phá án, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an. Sau khi truy xét, cảnh sát phát hiện Luận là nghi can gây án nên mời lên làm việc.

Bước đầu, Luận khai có quen biết với gia đình nạn nhân. Khi đến nhà bà Cúc, Luận bị chị Nhi xua đuổi nên phát sinh ý định giết cô gái 17 tuổi này.

Rạng sáng 24/4, sau khi chuẩn bị hung khí, Luận dùng dây kẽm cột cửa các nhà xung quanh, rồi đột nhập vào nhà bà Cúc. Khi vào được bên trong, Luận đi thẳng vào phòng ngủ bà Cúc và bị nạn nhân phát hiện. Luận dùng hung khí chém chết bà Cúc trong phòng.

Lúc này, bé Ngân (cháu ngoại bà Cúc) cùng ngủ trong phòng bà Cúc giật mình chứng kiện sự việc và khóc thét lên. Sợ bị phát hiện, Luận giết chết bé gái 8 tuổi.

Sau khi hạ sát 2 bà cháu, Luận lên lầu. Nhi phát hiện và bỏ chạy nhưng bị Luận dùng dao chém chết nạn nhân. Thực hiện xong hành vi, Luận xóa dấu vết.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai - An Huy.

09:56 25/04

Nghi can chưa có tiền án tiền sự

Về nhân thân, Trần Trọng Luận chưa có tiền án tiền sự, trình độ 6/12, chưa có gia đình, nhà có 6 anh em. Luận đang sống chung với mẹ ruột.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử để đảm bảo tính nghiêm minh. “Khi nào có đầy đủ thông tin về vụ án sẽ có thông tin thêm”, đại tá Trần Văn Chính nói.

09:57 25/04

Biểu dương lực lượng phá án

Phát biểu tại buổi họp báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cảm ơn các đơn vị của Bộ Công an, cảnh sát tỉnh Bình Dương, đã nhanh chóng điều tra, phá được vụ án.

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 9h55.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-tham-sat-o-binh-duong-dieu-tra-moi-quan-he-nghi-can-voi-nan-nhan-post939554.html