Vụ thảm sát ở Bình Dương: Cổng nhà đóng kín lạ thường

'Cánh cổng nhà bà Cúc mọi ngày mở nhưng hôm nay lại đóng. Tôi giao nước đá rồi về và đến trưa thì nhận được hung tin bà và người thân bị sát hại', anh Sang nói.

Anh Bùi Thanh Sang (23 tuổi, ngụ phường Thái Hòa) là người giao nước đá hàng ngày cho bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Tuy nhiên, sáng 24/4, anh không hề hay biết có vụ thảm sát kinh hoàng sau cánh cửa đóng kín.

Nhân chứng vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Bé gái la khóc quá trời' "Khi phá cánh cửa, tôi thấy bà Cúc cùng cháu ngoại nằm úp, người đầy máu. Con gái bà chứng kiến cảnh đó khóc ngất", anh Vũ Khánh kể.

'Bà Cúc luôn dậy lúc 4h để nấu nước pha cà phê'

Nam thanh niên kể bà Cúc có quầy nước nhỏ trước nhà để bán cho tài xế lái xe tải và người trong xóm trọ.

Khoảng 6h cùng ngày, anh chạy xe máy chở nước đá đến giao cho bà chủ quán như thường lệ. Khi đến nơi, thấy cánh cổng nhà bà Cúc đóng nên anh chủ động bỏ bao đá lạnh vào thùng xốp.

Thấy cửa nhà vẫn khóa nhưng nghĩ không có gì bất thường nên anh Sang lên xe máy và tiếp tục công việc của mình.

Nhiều người tại khu phố Tân Ba vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán xôn xao vụ thảm sát. Ảnh: A.H.

Nhiều người tại khu phố Tân Ba vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán xôn xao vụ thảm sát. Ảnh: A.H.

“Tôi vác nước đá vào thấy cửa nhà bà Cúc khóa ngoài nên giao hàng và đi thôi, không nghi ngờ gì cả. Đến trưa nay hay tin vụ thảm sát xảy ra chính căn nhà bà Cúc, tôi mới tá hỏa”, anh Sang chia sẻ.

Theo anh Sang, những lần giao nước đá trước đó, bà Cúc nói luôn dậy lúc 4h để nấu nước pha cà phê.

Bà Cúc thỉnh thoảng hỏi thăm anh chuyện công việc và luôn trả 30.000 đồng tiền nước đá.

“Hay tin bà mất, tôi rất buồn. Bà Cúc hiền lành vậy mà tại sao người nào lại sát hại. Tôi mong công an sớm tìm ra kẻ thủ ác, trừng trị đích đáng trước pháp luật”, anh Sang nói.

'Bà hiền lành có làm mất lòng ai bao giờ'

Còn ông Bùi Văn Kiệm (54 tuổi, cha anh Sang), cho biết nạn nhân Nguyễn Thị Thu Cúc là bạn hàng giao nước đá thân thiết của đại lý ông gần 1 năm nay.

“Hôm nào bán ế, bà Cúc gọi điện thoại cho tôi trước 5h thông báo không nhận nước đá. Mấy hôm nay nắng nóng, bà nhận nước đá liên tục nên không gọi”, ông Kiệm nói.

Là chỗ quen biết nên sáng nay hay tin có vụ giết người trên ấp Tân Ba, ông Kiệm gọi điện thoại cho bà Cúc hỏi thăm sự tình. Ông gọi điện thoại khoảng 12h trưa, nhưng đến cuộc thứ 4 mới có người bắt máy, thông báo người bị sát hại là bà Cúc.

Ông Bùi Văn Kiệm bùi ngùi khi nói về bà Cúc. Ảnh: A.H.

“Hay tin nạn nhân là bà Cúc, tôi như chết lặng. Bà hiền lành có làm mất lòng ai bao giờ mà hung thủ giết bà với mấy đứa nhỏ. Bà nghèo lắm, đau thoát vị đĩa đệm không có tiền đi bệnh viện. Tôi đau khớp chân hay đi lấy thuốc, thỉnh thoảng lấy thêm cho bà uống”, ông Kiệm nói rồi lau nước mắt.

Theo ông Kiệm, bà Cúc bán nước kiếm thu nhập lo con gái út (17 tuổi) đi học. Hai con gái đầu của bà đi làm công nhân nuôi con, cuộc sống khó khăn, không giúp được cho bà nhiều.

Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết thông tin liên quan vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, ở số 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một hoặc qua số điện thoại 0989.951.795 gặp điều tra viên Lê Xuân Sang.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-tham-sat-o-binh-duong-cong-nha-dong-kin-la-thuong-post939443.html