Vụ thang máy tòa nhà cao nhất Hà Nội dừng đột ngột do mất điện: Cô gái kể lại 10 phút kinh hoàng

Hơn 10 phút mắc kẹt trong thang máy tòa Keangnam Landmark 72, chị Trang (26 tuổi) cho biết quạt thông gió và điều hòa không hoạt động.

Chiều 8/6, mạng xã hội rần rần chia sẻ thông tin kèm hình ảnh kẹt thang máy tại tầng 17, tòa nhà Keangnam Landmark 72 khiến nhiều người hoảng hốt kêu cứu.

Sự việc kèm hình ảnh đã lập tức thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng. Thông tin với Tiền Phong sau sự việc, lãnh đạo UBND phường Mễ Trì cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cho công an tới tòa nhà Keangnam để kiểm tra.

Hình ảnh và thông tin thang máy dừng đột ngột lan truyền trên mạng xã hội

Hình ảnh và thông tin thang máy dừng đột ngột lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, sự cố xảy ra tại tầng 17 do mất điện đột ngột, Ban quản lý tòa nhà không được báo trước. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật của Ban quản lý tòa nhà đã xử lý kịp thời, đưa những người trong thang máy ra ngoài an toàn.

Liên quan đến vụ việc thang máy dừng đột ngột tại tòa Keangnam Landmark 72, chia với Người Đưa Tin, chị Thu Trang (26 tuổi) cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 8/6, chị cùng hơn chục người đang di chuyển bằng thang máy từ tầng 31, tòa nhà Keangnam Landmark 72 (tòa nhà cao nhất Hà Nội) xuống tầng 1 để thực hành buổi tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chị Trang kể, khi thang máy xuống đến tầng 24, toàn bộ tòa nhà bị cắt điện đột ngột. Bóng đèn vụt tắt, thang máy dừng di chuyển. Lúc này, thang máy chật kín người, chìm trong bóng tối.

“Quạt thông gió và điều hòa không hoạt động. Chờ đợi một lúc không thấy gì, tôi và nhiều người bắt đầu hoang mang và cảm thấy khó thở”, chị Trang kể lại.

Sau đó, có người gọi cho bộ phận kỹ thuật của tòa nhà để nhờ trợ giúp. Phía bên kia đầu dây, thông báo về sự cố xảy ra do mất điện, mong mọi người hãy bình tĩnh để kỹ thuật xử lý.

Theo lời chị Trang, do vừa có lớp kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nên trong thang máy có một chiến sĩ công an là giảng viên của lớp. Anh này đã trấn an những người phía trong, đồng thời liên lạc với các đầu mối để giải quyết sự cố của tòa nhà.

“Việc này tôi chỉ thấy ở trong phim, chứ không nghĩ mình sẽ gặp phải. Hơn 10 phút chiếc thang máy bị mắc kẹt ở tầng 24. May mắn, lúc đó trong thang có anh công an nên chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, hít thở nhẹ để không hết ôxy”, chị Trang nói.

Theo Zing đưa tin, sau hơn 10 phút hệ thống điện chưa được cấp lại, một nam thanh niên đã tìm cách cậy cửa thang máy. May mắn là là điểm dừng của thang khớp với lối ra tầng 24 nên người mắc kẹt đã kịp thời thoát ra ngoài.

Được biết, sự việc không có ai bị thương. Sau đó, tòa nhà đã chạy máy phát điện để khôi phục lại hoạt động.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/thang-may-toa-nha-cao-nhat-ha-noi-dung-dot-ngot-do-mat-dien-202306090829470403.html