Vụ thi thể trơ xương: Hung thủ thản nhiên vay tiền mẹ nạn nhân

Sau khi gây án, Lương Văn Dư thản nhiên gọi điện cho mẹ nạn nhân nói dối tình hình và vay tiền.

Bà Trịnh Thị Thành, mẹ nạn nhân vụ thi thể trơ xương đau đớn khi nghĩ đến việc con bị sát hại

Mẹ già đau đớn nhìn thi thể con trơ xương

4 ngày sau phát hiện thi thể trơ xương trong căn phòng bỏ không ở phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, bà Trịnh Thị Thành (SN 1963, có HKTT tại nhà số 4, ngõ 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn khi biết con trai mình bị sát hại.

Chứng kiến thi thể con trơ xương mãi 2 tháng sau mới được phát hiện, dù cơ quan chức năng chưa có kết quả thông báo danh tính, bằng linh cảm của người mẹ, bà Thành biết đó là con trai mình - anh Nguyễn Văn Hòa, SN 1993.

"Dù vậy, tôi vẫn hi vọng con tôi đang bình yên, đến khi công an thông báo chính thức đó là Hòa, tôi rụng rời chân tay", bà Thành khóc nghẹn và cho biết, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên anh Hòa phải nghỉ học sớm đi bán kem, bánh mỳ và một số mặt hàng khác tại hội chợ kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải cho cuộc sống bản thân.

Khoảng 3 năm nay, vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, bà Thành vào Vũng Tàu chăm sóc mẹ già và đi làm các công việc chân tay để kiếm thêm thu nhập, cũng vì thế, bà ít liên lạc với con trai.

"Công việc của nó rất bận vì liên tục di chuyển các tỉnh thành, đến các hội chợ. Trưa ngày 7/7 - ngày cơ quan công an xác định nó bị sát hại, hai mẹ con có nói chuyện điện thoại, hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau nhưng được mấy phút thì tôi phải tắt máy vì có việc riêng. Nào ngờ, đó là lần cuối tôi được nghe giọng con", bà Thành xúc động, kể.

3 ngày sau, bà gọi điện vào số của con trai nhưng không liên lạc được nhưng trước đó cũng nhiều lần không liên lạc được do con hay đi hội chợ ở các tỉnh miền núi phía Bắc nên bà không để ý đến.

10 ngày sau đó, vẫn không liên lạc được cho Hòa, bà Thành lo lắng nên gọi điện cho bạn bè cùng đi hội chợ với con để hỏi thăm. "Mọi người nói con tôi thời gian này không đi làm và cũng không biết đi đâu khiến lòng tôi như lửa đốt. Chợt nhớ ra Lương Văn Dư, tôi liền gọi cho cậu này để hỏi về Hòa. Không mảy may suy nghĩ, nó thản nhiên nói Hòa đi làm bên Trung Quốc, chắc phải 1 - 2 năm nữa có nhiều tiền mới về", bà Thành kể lại.

Căn phòng nơi phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Hòa

Sau gây án, thản nhiên vay tiền mẹ nạn nhân

Theo bà Thành, nhiều lần sau đó, bà hỏi Dư về số điện thoại của con trai nhưng lần nào hắn cũng trả lời trốn tránh, có lần hắn bảo bà đợi tý gửi, có lần kêu công việc của Hòa khó khăn nên không liên lạc được, lần khác, hắn giả vờ gửi rồi nhưng bà Thành không nhận được bất cứ tin nhắn nào.

"Trước ngày phát hiện thi thể con trai tôi khoảng 1 tuần, Dư còn gọi điện hỏi vay tiền tôi bằng cách bắn qua thẻ ATM. Do không có tiền, lại chưa gặp mặt bao giờ nên tôi từ chối. Rồi hắn lại năn nỉ giảm số tiền mượn từ 2 triệu xuống 1 triệu đồng", bà Thành nói và cho hay, ngày 9/9 khi phát hiện thi thể trong phòng con trai, bà lập tức gọi điện cho Dư nhưng hắn bình thản nói bản thân không hề biết về việc này.

"Rồi hắn bảo có lẽ phải xuống Vĩnh Phúc để làm việc với công an vì thời gian trước đó hay ngủ ở phòng anh Hòa. Nghe hắn nói thản nhiên nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ chính nó đã ra tay sát hại con tôi. Đau đớn và phẫn uất vô cùng", bà Thành nghẹn giọng.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, sáng 9/9, người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mở cánh cửa khóa của một căn nhà và phát hiện một thi thể đang phân hủy, chỉ còn trơ xương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Hòa (SN 1993, con trai của chủ nhà).

Ngày 10/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án “Giết người”, ”Cướp tài sản” để điều tra làm rõ vụ việc. Đêm cùng ngày, rạng sáng 11/9 cơ quan CSĐT đã bắt giữ nghi phạm Lương Văn Dư (SN 1998, trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) khi đang lẩn trốn tại huyện Vị Xuyên.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bước đầu Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ. Khoảng hơn 20h ngày 7/7, Dư về nhà anh Hòa ở phố Chiền chơi. Tại đây, Dư đòi nợ số tiền 15 triệu đồng nhưng anh Hòa không có tiền để trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Quá trình xô xát, Dư dùng một đoạn sắt vụt vào đầu anh Hòa khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay chân của anh Hòa lại, lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và chiếc xe máy BKS 88B1-223.xx của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-thi-the-tro-xuong-hung-thu-than-nhien-vay-tien-me-nan-nhan-d271655.html