Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong rừng cao su: Lời kể xót xa của người cha

'Tôi tức tốc xuống địa điểm cô gái báo thì thấy lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Lúc này, qua nhận dạng hình ảnh thì tôi mới đau lòng xác nhận đó chính là con gái mình...', cha nạn nhân đau đớn nói.

Liên quan vụ phát hiện thi thể thiếu nữ V.T.N.Y. (16 tuổi, trú xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong rừng cao su, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo thông tin trên Báo Người Đưa Tin, chiều 24/9 thi thể thiếu nữ xấu số được đưa về nhà lo hậu sự.

Lê Bảo Chiêu tại trụ sở Công an - Ảnh: Báo Công an TP HCM

Lê Bảo Chiêu tại trụ sở Công an - Ảnh: Báo Công an TP HCM

Trao đổi với PV báo này, anh V.V.N. (cha của nạn nhân Y.) đau đớn cho hay, Y. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Khi đang học lớp 9 thì Y. bất ngờ bị tai nạn giao thông nên phải nghỉ ở nhà điều trị gần 1 năm.

Thời gian ở nhà sau khi lành bệnh, Y. có xin đi làm nhân viên cho một quán cà phê trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng thì Y. mới đi làm được hơn một tuần.

Anh N. cho biết Y. dự tính sẽ lên TP.HCM học nghề trang điểm cùng với chị gái.

“Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tuần sau con bé sẽ lên Sài Gòn học nghề trang điểm cùng chị gái của nó. Ai ngờ mọi chuyện dự tính chưa thành thì con bé đã ra đi mãi mãi một cách oan uổng”. Anh N. kể.

Nói về việc Y. mất tích trước đó, anh N. cho biết, ngày 21/9, Y. đi bán cà phê đến trưa thì về nhà tắm rửa và thay đồ để đi làm tiếp ca tối.

Đến khoảng 11h, không thấy con gái về, anh N. điện thoại nhưng không liên lạc được. Sáng hôm sau, gia đình hốt hoảng tìm kiếm, đến công an trình báo và đăng lên facebook nhờ mọi người tìm giúp.

“Đến sáng 24/9, tôi nhận được cuộc gọi của một cô gái báo dưới Xuyên Mộc vừa phát hiện thi thể của một phụ nữ chừng tuổi của Y.. Lúc đó khoảng 8h, tôi tức tốc xuống địa điểm cô gái báo thì thấy lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Lúc này, qua nhận dạng hình ảnh thì tôi mới đau lòng xác nhận đó chính là con gái mình, đã mất tích trước đó”, anh N. kể lại.

Anh N. cho biết thêm, gia đình chưa hề biết Chiêu, chỉ biết Y. có một người bạn hay đến nhà chơi và giới thiệu là ở xã Suối Nghệ.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Công an phong tỏa hiện trường vụ án - Ảnh: Zing.vn

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, sáng sớm 24/9, người dân đi cạo mủ cao su ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc phát hiện một thi thể thiếu nữ trong tình trạng đã phân hủy, trên người có nhiều vết đâm, chỉ mặc áo, không có quần.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và truy tìm hung thủ.

Công an xác định thi thể trong lô cao su là V.T.N.Y. (nhân viên bán cà phê tại huyện Châu Đức).

Trưa 21/9, sau khi từ quán cà phê về nhà, nạn nhân đã lấy xe máy đi và mất tích đến sáng 24/9 thì phát hiện bị sát hại trong lô cao su.

Quá trình điều tra, truy xét, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nghi can là Lê Bảo Chiêu và bắt khẩn cấp người này chiều 24/9.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thieu-nu-16-tuoi-bi-sat-hai-trong-rung-cao-su-loi-ke-xot-xa-cua-nguoi-cha-a294384.html