Vũ - Thư của 'Về nhà đi con': Bản hợp đồng hôn nhân tiền tỷ có đáng để đánh đổi hạnh phúc cuộc đời?

Từ hai thái cực 'khắc khẩu' vô tình bước vào cuộc hôn nhân với một 'bản hợp đồng', cặp đôi Vũ – Thư của 'Về nhà đi con' đang là cặp đôi hot nhất phim. Cả hai đang nhiệt tình đóng trọn vai của mình trong bản hợp đồng tiền tỷ, nhưng liệu nó có đáng để đánh đổi cả cuộc đời?

Bộ phim “Về nhà đi con” đã đi được một nửa chặng đường nhưng sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt đối với khán giả. Bộ phim xoay quanh đề tài gia đình, cuộc sống “gà trống nuôi con” của ông Sơn với ba cô con gái khiến ông luôn phải đắn đo, bối rối, không biết hành xử thế nào để giúp đỡ các con.

Trong ba người con của ông Sơn, Thư là cô gái lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, khéo mồm khéo miệng, sống thực dụng, thích tiền và thích lấy chồng đại gia. Vì ăn nói giỏi lại có cái đầu tinh ranh, Bbố Sơn từng bảo cứ nghĩ cuộc đời Thư sẽ sung sướng, nào ngờ cũng không kém phần trắc trở.

Còn Vũ là chàng “thiếu gia” có đầy đủ mọi thứ về ngoại hình, gia thế và…tiền nhưng bản tính lăng nhăng. Thư và Vũ quen nhau từ khi còn nhỏ, nhưng chẳng ai ngờ rằng khi lớn lên lại trở thành hai thái cực hoàn toàn, luôn bất đồng quan điểm và chí chóe khi cạnh nhau. Số phận run rủi đã cho 2 con người đầy thói hư tật xấu này gặp nhau và kết nối với nhau theo cách rất bất ngờ.

Trước khi trở thành kẻ thù, Thư và Vũ đã từng có khoảng thời gian thả thính nhau “ngọt lịm” như này.

Trước khi trở thành kẻ thù, Thư và Vũ đã từng có khoảng thời gian thả thính nhau “ngọt lịm” như này.

Trước khi trở thành kẻ thù, Thư và Vũ đã từng có khoảng thời gian thả thính nhau. Thư có niềm đam mê bất tận với tiền và đại gia, nên khi gặp Vũ, cô nàng đã mạnh mồm thách thức với bạn rằng sẽ làm Vũ chết mê chết mệt mình mới thôi, xui xẻo là lúc ấy Vũ đứng ngay phía sau và nghe thấy hết kế hoạch. Vậy là từ đó đôi bên bắt đầu tìm ra đủ trò để “chơi đểu” nhau.

Bắt đầu bằng việc Vũ bắt taxi cho Thư về nhưng để Thư tự trả số tiền lên đến hơn triệu khiến Thư tức. Cô nàng quyết định trả thù bằng cách giả vờ vào nhà nghỉ cùng Vũ, cuối cùng giăng bẫy khiến Vũ bị “chơi” bởi một người chắc chỉ kém mẹ Vũ vài tuổi.

Cứ thế dần dần cả hai trở thành nam châm trái dấu với nhau, cứ gặp nhau là chí chóe, gây sự. Ấy vậy mà “người tính không bằng trời tính”, vì một lần uống say mà Thư biếu không “cái ngàn vàng” cho Vũ. Thư định giữ nhưng Vũ năm lần bảy lượt bắt cô đi phá. Cuối cùng, trước sức ép của hai bên gia đình, cả hai quyết định kết hôn và sinh con nhưng lại là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Vì một lần uống say mà Thư biếu không “cái ngàn vàng” cho Vũ.

Trong bản hợp đồng mức giá 3 tỷ, Vũ yêu cầu Thư trước mặt bố mẹ, bạn bè, người quen sẽ thể hiện như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Làm được điều này, Vũ sẽ trả cho Thư số tiền 2 tỷ đồng.Thư cho rằng, việc phải giả vờ hạnh phúc tốn rất nhiều sức lực và Vũ cần phải đền bù thanh xuân cho cô khi cô quyết định làm vợ anh.

Trước sự đòi hỏi của Thư, Vũ lại dành cho Thư ánh mắt rằng cô chỉ là một cô gái đào mỏ, không hơn không kém. Có lẽ đối với Vũ, Thư mãi mãi chỉ là môt cô gái mê tiền, bất chấp cả cuộc đời mình vì đồng tiền. Nhưng trên phương diện một người con gái, một người phải đánh đổi cả thanh xuân, cả cuộc đời mình chỉ vì một lần lầm lỡ, từng câu từng chữ của anh là sự chua xót cho chính bản thân mình.

Kể cả khi đã là vợ chồng trên dnah nghĩa, cả hai vẫn khắc khẩu, chí chóe nhau cả ngày.

Có lẽ điều may mắn duy nhất trong cuộc hôn nhân này là Thư cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ “làm dâu nhà giàu”. Không những thế bố mẹ chồng lại vô cùng yêu thương và cực kì phóng khoáng với con dâu. Bên cạnh một người chồng không tình yêu, có lẽ bố mẹ chồng là niềm vui giữ Thư cố gắng tiếp trong mối quan hệ này.

Mặc dù Thư luôn tỏ ra là người ham vật chất nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn là một người phụ nữ, khát khao được sống hết mình, được ở bên cạnh một người đàn ông tốt và được yêu thật sự. Mất mẹ từ nhỏ, cùng chị em mình tự săn sóc nhau thay cho phần mẹ, Thư là người mong muốn được yêu thương, vỗ về hơn ai hết. Thư vốn là cô gái thực dụng, muốn lấy đại gia để có nhiều tiền lo cho bố và gia đình nhưng cô sống khá nguyên tắc, vẫn giữ “cái ngàn vàng” cho người xứng đáng.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc trong phim khiến chúng ta hy vọng rằng cặp đôi này có tình cảm dành cho nhau, dù chỉ là một chút thoáng qua. Nhưng khi mới đây, những đoạn preview tiết lộ cảnh Thư đẫm nước mắt vì Vũ lăng nhăng, ôm con bỏ về nhà… đã khiến những ai yêu mến cặp đôi này phải xót xa. Phải chăng, cái kết này có thể đoán trước được, vì vốn dĩ họ bắt đầu lấy nhau vì tiền chứ có phải vì yêu? Nhưng sao chúng ta cứ cảm thấy đau lòng giùm Thư - cô gái có bề ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng vẫn mong muốn 1 gia đình êm ấm như bao người?

Không khó để bắt gặp câu chuyện của Vũ và Thư trong các bộ phim ngôn tình. Là chàng tổng tài giàu có, đẹp trai xung quanh rất nhiều cô gái xinh đẹp. Là cô gái sắc sảo, xinh đẹp nhưng gia đình không có điều kiện, hai người luôn gây lộn với nhau nhưng rồi kết phim cả hai sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Mẫu số chung của các bộ phim ngôn tình là vậy, phần nào nó đã giống mối quan hệ của Thư - Vũ. Nhưng liệu có ngoại lệ? Nếu là đời thực, thì các cặp đôi như Vũ - Thư có từ hận thù chuyển qua tình yêu? Câu hỏi đó không ai có thể trả lời được.

Bố mẹ chồng rất thương yêu và chiều Thư.

Vô tình bước vào cuộc hôn nhân với một “bản hợp đồng”, Thư đánh đổi cả thanh xuân của mình, đánh đổi cả tương lai, cuộc đời phía trước để ở bên Vũ - người đàn ông bản tính lăng nhăng và “không hề yêu Thư”. Không ai có quyền phán xét rằng quyết định của Thư có đáng hay không, vì dù có thế nào đi chăng nữa đó cũng là quyết định của Thư, quyết định khi đứng trước trách nhiệm của một người con với bố Sơn, trách nhiệm của một người mẹ với đứa con trong bụng và trách nhiệm của bản thân trước vấp ngã cuộc đời.

Kết thúc mối quan hệ của “cặp đôi oan gia” sẽ là hiện thực của ngôn tình hay nước mắt của hiện thực? Chặng đường còn lại của “Về nhà đi con” sẽ cho khán giả câu trả lời rõ ràng nhất.

Diệu Thùy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/cap-doi-vu-thu-ban-hop-dong-tien-ty-co-dang-de-danh-doi-cuoc-doi-5412805.html