Vụ tố Bệnh viện FV cho uống thuốc phá thai: Sự thật thuộc về ai?

Theo bệnh nhân, dù đang có thai nhưng bác sĩ không phát hiện và nói người bệnh bị dịch ứ trong lòng tử cung nên cho thuốc uống để đẩy 'dịch ứ'. Cuối cùng bệnh nhân bị băng huyết, máu chảy dữ dội suýt tử vong.

Bệnh viện FV (TP.HCM) - nơi xảy ra việc bệnh nhân tố cáo không phát hiện mang thai rồi cho uống thuốc phá thai khiến bệnh nhân suýt mất mạng - Ảnh: PV

Sáng nói không mang thai, chiều có thai

Theo trình bày của chị N.T.M.C. (ngụ TP.HCM), sáng 19.6.2018, chị đến Bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM) để khám bệnh sau khi xuất hiện tình trạng mất máu bất thường trước đó. Tại đây sau khi khám, bác sĩ kết luận chị C. không có thai nhi nhưng có "dịch ứ" trong lòng tử cung.

Sau đó chị C. được chỉ định siêu âm tử cung và bác sĩ kết luận: "kinh nguyệt nhiều và bất thường". Chị C. được bác sĩ ở đây kê toa thuốc gồm 10 viên Misoprostol Stada 200mg, uống 2 viên/ lần và 1 viên Tranexamic acid tab 500mg để đẩy “dịch ứ” ra ngoài.

Tuy nhiên sau khi sử dụng 2 viên Misoprostol Stada 200mg và 1 viên Tranexamic acid tab 500mg, đến chiều cùng ngày chị C. bị đau bụng, tử cung co thắt dữ dội, phải uống thuốc giảm đau để hỗ trợ.

“Không lâu sau đó, tôi đi vệ sinh ra 1 khối (cục) khoảng 5cm và máu bắt đầu ra âm ỉ. 23 giờ đêm khi đang ngủ cùng con trai thì bị băng huyết. Máu xòa ra ướt đẫm cả băng vệ sinh, quần áo, giường chiếu và cả nền nhà. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh thì máu chảy lênh láng khắp nền.

Tôi bắt đầu choáng váng, xây xẩm hoa mắt và không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Ngồi đại xuống nhà vệ sinh thì máu tiếp tục tuôn ra. Lần này, tôi không còn trụ vững nữa, nằm bẹp xuống nền nhà vệ sinh. Tôi nằm đó bất tỉnh. Lờ đờ trong cơn mê, trong những cú lắc mạnh và tiếng kêu đau đớn đầy hoảng hốt, tuyệt vọng của chồng: "C. ơi, tỉnh lại em ơi...". Ẵm tôi từ tầng 2 xuống nhà, quần áo anh bê bết máu, anh đưa tôi vào Bệnh viện FV cấp cứu”, chị C. nhớ lại.

Theo chị C., sau khi cấp cứu và truyền khoảng 1.5 đơn vị máu, các bác sĩ tiến hành đặt ống dẫn tiểu. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra nước tiểu thì phát hiện chị có thai và chẩn đoán chị băng huyết do sảy thai.

“Tại sao lúc sáng bác sĩ nói tôi không có thai, chiều lại nói có thai. Lúc đó tôi bật khóc như một đứa trẻ trong đau đớn. Tôi từ chối kết quả đưa ra vì trong cùng 1 ngày, 1 bệnh viện, 1 phương pháp test không thể có việc đau lòng này được”, chị C. tỏ ra bức xúc.

Bệnh viện lăng mạ bệnh nhân?

Cũng theo chị C., qua tìm hiểu thuốc Misoprotol tab 200mcg, chị biết đây là loại thuốc phá thai, chứ không phải là thuốc để đẩy “dịch ứ” ra ngoài như bác sĩ nói. “Chính bác sĩ khám nói không có thai nên cho tôi uống thuốc Misoprotol tab 200mcg và sau đó đã xảy ra sự cố trên khiến tôi bị băng huyết sảy thai, không chỉ mất con mà suýt mất mạng”, chị C. nói trong nước mắt.

Sáu đó chị C. tố cáo những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm của Bệnh viện FV lên trên trang cá nhân của mình thì ngày hôm qua (25.6) chị đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ ở đây thì bị lăng mạ, xúc phạm.

"Tôi cố dằn lại những đau đớn để quên đi những sai sót mà bác sĩ gây ra để bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh của mình. Vậy mà trong lúc tâm trạng lo lắng và căng thẳng thì bổng nhiên Ban giám đốc FV gồm 1 ông Tây và 1 phụ nữ người Việt đường đột đẩy cửa bước vào. Ông Tây lên giọng giận dữ và nói sẽ thưa tôi ra tòa vì cố tình vu khống bác sĩ; đồng thời liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm rất khó nghe”, chị C. chia sẻ.

Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc tiếp thị và phát triển kinh doanh, Bệnh viện FV cho biết bệnh nhân C. có đến khám và điều trị tại Bệnh viện FV. Tuy nhiên những lời tố cáo của bệnh nhân này là bóp méo sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ bác sĩ cũng như những bệnh nhân tin tưởng đến khám và điều trị tại đây.

“Chúng tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ uy tín và sự tận tâm của các bác sĩ và đội ngũ điều trị cho bệnh nhân C”, bà Thu khẳng định.

Theo bà Thu, khoảng 3 đến 4 tuần trước khi đến Bệnh viện FV, bệnh nhân C. đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp sau khi quan hệ để tránh thai. Những tuần sau đó, bệnh nhân bị chảy máu bất thường và quyết định đến Bệnh viện FV. Sáng 19.6, bệnh nhân C. được bác sĩ Lê Thanh Hùng trực tiếp thăm khám.

Tại đây bệnh nhân C. được xét nghiệm thử thai nhanh bằng nước tiểu (que thử thai), kết quả âm tính. Sau đó bác sĩ Ngô Trung Nam thực hiện siêu âm với kết quả cho thấy “không có túi thai” mà có túi dịch, nhiều khả năng là máu đông.

Bác sĩ quyết định tháo lưu máu trong lòng tử cung, hoặc bằng phương pháp hút hoặc bằng thuốc Misoprostol một loại prostaglandin) để tử cung co bóp tống máu ra ngoài.

Vì bệnh nhân lo ngại phương pháp hút gây đau nên bác sĩ Hùng mới kê toa thuốc Misoprostol. Sau đó, bệnh nhân đã được giải thích nếu tình trạng chảy máu vừa phải thì không cần quay lại bệnh viện, nếu chảy máu nhiều thì bệnh nhân phải quay lại bệnh viện ngay.

Misoprostol có tác dụng sau vài giờ. Bệnh nhân bắt đầu chảy máu nhiều vào tối muộn và quay lại bệnh viện lúc 23 giờ 30 cùng ngày (19.6).

Lúc đó, xét nghiệm thử thai nhanh bằng nước tiểu có kết quả dương tính. Bệnh nhân được bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Minh thăm khám và điều trị bằng cách hút lòng tử cung cầm máu. Bệnh nhân ngưng xuất huyết sau đó và nằm viện vài ngày trước khi xuất viện.

Theo bà Thu, bác sĩ Hùng thăm khám cho bệnh nhân vào buổi sáng và kết quả xét nghiệm thai nhanh qua nước tiểu là âm tính nên không thể nói với bệnh nhân là có thai. Tuy nhiên, vì có tụ dịch máu trong tử cung nên bác sĩ Hùng phải quyết định điều trị tháo lưu máu. Đây là quyết định đúng.

“Thực tế là kết quả xét nghiệm thử thai bằng nước tiểu ban đầu dương tính cũng sẽ không thay đổi cách điều trị. Việc hư thai có thể là do đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp trước đó”, bà Thu nói.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vu-benh-nhan-to-vien-fv-cho-uong-thuoc-pha-thai-su-that-thuoc-ve-ai-91063.html