Vụ tra tấn người dã man ở Gia Lai: Khởi tố bắt tạm giam 'Nga vọc'

Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Thị Hà (biệt danh Nga vọc) vì có hành vi tra tấn người giúp việc như thời trung cổ.

'Nga vọc' (trái) và nạn nhân - Ảnh: Báo Gia Lai (T.V ghép)

Nguồn tin từ công an tỉnh Gia Lai cho biết, tối 24.7, công an TP.Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, tên thường gọi là "Nga vọc”, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

"Nga vọc" là người nghiện ma túy và có biểu hiện ngáo đá rất nặng. Trước khi bị khởi tố, “Nga vọc” đang ở tại cơ sở Tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. Lệnh khởi tố được thực hiện sau khi cơ quan Công an TP.Pleiku đưa nạn nhân Y Nhiêu đi giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tích vào sáng 24.7. Hiện tại công an đã đưa "Nga vọc" về trại tạm giam của công an để phục vụ công tác điều tra.

"Nga vọc" - Ảnh: Văn Ngọc/Báo Gia Lai

Trước đó, chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đến làm thuê ở nhà "Nga vọc". Trong quá trình làm việc tại đây, bà ta cho rằng chị Nhiêu có quan hệ với chồng của bà nên đã thường xuyên đánh đập, tra tấn. Đầu tháng 6.2018, bà cho rằng chị Nhiêu ăn trộm tiền, từ đó liên tục bị tra tấn, hành hạ bằng nhiều hình thức dã man như: Lấy cây sắt, kiếm đập lên đầu, lên người; lấy bàn ủi ủi lên người; lấy dao lam rạch mặt; lấy búa đập vào ngón tay; đóng đinh vào cây đập lên người...

Chị Y Nhiêu bị nhiều vết thương do bỏng để lại di chứng nặng nề - Ảnh: Mai Ngọc

Theo lời chị Y Nhiêu, chị bị bà Hà (Nga vọc) đánh bầm dập ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở một bụi rậm nằm ven đường. Chị cố gắng bò ra được lề đường thì gặp người dân quanh đó đưa đi cấp cứu và báo cho công an . Sau thời gian nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, hiện chị đã được chuyển về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei. Tại đây, bác sĩ cho biết đã phát hiện có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Bên cạnh đó, còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai 2 bên, một ngón tay bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử.

Chị Y Nhiêu và mẹ tại bệnh viện - Ảnh VTC News

Sau khi sự việc được báo chí phản ảnh ngày 22.7,ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh này và yêu, khẩn trương điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm vụ án để trấn an dư luận.

Tiếp đó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an TP.Pleiku tập trung điều tra, làm rõ sai phạm của những người có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trước ngày 5.8. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho Y Nhiêu để nạn nhân sớm bình phục sức khỏe.

Tiểu Vũ (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vu-tra-tan-nguoi-da-man-o-gia-lai-khoi-to-bat-tam-giam-nga-voc-93202.html