Vụ tuổi 14 giám định thành 17: Lời khai bất ngờ của bé gái

Tại công an, bé B. thừa nhận vết thương trên tay là do bé gái gây ra, không phải bị người lạ mặt hành hung.

Chiều 25-4, Công an TP.HCM thông tin bước đầu về vụ bé gái Nguyễn Thị B. 15 tuổi trình báo bất ngờ bị hai người lạ mặt tấn công khi đang đi bộ vào sáng 23-4.

 Bé B. khai tự gây ra vết thương cho mình. Ảnh: LS

Bé B. khai tự gây ra vết thương cho mình. Ảnh: LS

Bé B. là bị hại trong vụ án bé gái Tuổi 14 giám định thành 17: Tạm giam người xâm hại trẻ xảy ra ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh mà CQĐT huyện này vừa khởi tố sau năm tháng xác minh tin báo.

Theo Công an TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của mẹ bé B., Công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét.

Sau buổi làm việc với công an chiều qua 24-4, bé B. thừa nhận vết thương trên tay là do bé gây ra cho mình bằng cách dùng vật nhọn tự rạch vào tay, không phải bị người lạ mặt theo dõi, bám sát ngoài đường rồi gây thương tích như trình báo ban đầu.

Trước đó trong đơn tố giác tội phạm mẹ bé B. trình bày, sáng 23-4, bà được mời đến công an nhận các văn bản liên quan đến vụ án. Do phải làm việc đến 12 giờ trưa mới xong nên bà nhờ bé B. làm thay.

Khi bé vừa bước ra khỏi nhà trọ 100 m, đang đi bộ đến công ty mẹ thì nghe tiếng xe máy bám sát phía sau. Bé giật mình quay lại thì bị hai người bịt mặt ngồi trên xe tấn công. Theo phản xạ, bé gái đưa tay lên đỡ nên trúng thương vào tay hai nhát. Bé hoảng sợ, chạy đến chỗ làm của mẹ kêu cứu.

Theo PHƯƠNG LOAN/PLO

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-tuoi-14-giam-dinh-thanh-17-loi-khai-bat-ngo-cua-be-gai-1375246.html