Vụ 'tướng Công an bắt cướp' qua lời kể của con tin

Người đầu tiên bị tên cướp khống chế là bà giúp việc, bà cũng bị tên cướp này dùng dao cứa đứt gân tay, gây ra vết thương ở tay và cổ.

Bà Nguyễn Thị Thuận đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Sáng 10/5, đang điều trị đa viết thương ở Khoa chấn thương, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh), giúp việc cho gia đình chị Trần Hà Quy (chủ nhân gia đình bị cướp ở TP Hà Tĩnh) vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại 6 tiếng đồng hồ bị tên cướp khống chế.

Trước đó, 5h sáng 9/5, bà Thuận xuống mở cửa phụ ở tầng 1 để giặt quần áo thì bất ngờ thấy 1 tên cướp bịt kín mặt, nấp sau cánh cửa. ''Hắn cầm dao dí sát cổ và ra lệnh: Cấm kêu nếu không tao cứa cổ” - bà Thuận kể lại giọng run run.

Tuy nhiên, theo phản xạ, bà kêu lớn: “Quy ơi, làng xóm ơi, cướp…!”. Chưa dứt lời bà Thuận bị tên cướp cứa đứt gân tay trái.

Sau đó, tên cướp hỏi bà trên nhà có tất cả mấy người. Lúc này trên nhà chỉ có chị Quy và 2 cậu con trai còn nhỏ tuổi. Tên cướp dí sát dao vào cổ bà Thuận, khống chế bà đưa lên tầng 2. Xông vào phòng chị Quy thì thấy chị Quy cùng 2 đứa con đang ngủ

“Lên tầng 2 hắn dồn tất cả chúng tôi vào góc nhà và trói chân chị Quy. Hắn hỏi tiền ở đâu, lấy ra hết nếu không tao giết chết. Sau đó, hắn mở trói cho chị Quy để chị đi lấy chìa khóa mở két bạc”, bà Thuận kể.

Sợ 2 đứa con nhỏ bị làm hại, chị Quy giao toàn bộ số tiền có trong két cho tên cướp và bảo xuống dưới tầng 1 lấy chiếc xe máy mang đi luôn.

Mặc dù cầm được số tiền gần 100 triệu trong tay nhưng tên cướp “chê ít”. Hắn nói, “tao bị bệnh tim, chừng này số tiền không đủ để tao chữa bệnh, tao cần 1 tỷ. Nếu không có đủ 1 tỷ thì sẽ đổi mấy mạng người”.

Hơn 1 tiếng sau, bố mẹ chồng của chị Quy đến chơi, phát hiện máu chảy lênh láng ở cầu thang nên chạy lên trên tầng 2 để tìm con dâu và cháu. Lúc này, cả 2 người cũng bị tên cướp khống chế.

Tên cướp bắt chị Quy gọi đến cơ quan xin nghỉ việc với lý do con ốm và bắt chị Quy ra ngân hàng rút số tiền có trong sổ tiết kiệm.

Hắn gắn 2 chiếc điện thoại cài vào 2 túi áo của chị Quy để tiện theo dõi động thái và đe dọa: “Đi ra ngoài rút đủ tiền về cho tao. Cấm mày báo với ai sự việc này nếu không tao giết chết mấy người ở đây”.

Khoảng 10 phút sau, tên cướp nói: “Con này tiết lộ rồi. Tao bị lộ rồi”. Hắn nói qua điện thoại, yêu cầu chị Quy phải quay trở lại nhà. Sau đó, hắn kéo rèm cửa sổ nhìn xuống tầng 1, thấy có 3 người đàn ông đi lên.

“Hắn bảo tôi xuống nhà nói 3 người kia về, nếu không sẽ giết hết. Nhưng tôi xuống nhà bảo 3 người đi lên để cứu, trong đó có bố ruột của chị Quy làm ở Bộ Công an và 2 người bạn công tác trong ngành công an”, bà Thuận kể.

Do tay bị đứt gân, máu cháy nhiều nên bà giúp việc nửa mê nửa tỉnh, mệt lả người và chạy vào căn phòng ở tầng 1 đóng cửa, sợ tên cướp quay lại trả thù.

Chân dung tên cướp Lê Đình Kiên.

Theo thông tin của một cán bộ điều tra, ở tình huống khác, chị Quy khi đến điểm giao dịch của một ngân hàng tại TP Hà Tĩnh, một mặt quay cảnh làm thủ tục rút tiền cho tên cướp thấy. Mặt khác, ghi số điện thoại bố là Thiếu tướng Trần Công Trường - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cùng lời nhắn: "Con đang bị cướp khống chế" rồi đưa cho nhân viên ngân hàng.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng phát hiện sự việc, hiểu ý nên đã gọi điện theo số đó. Lúc này Thiếu tướng Trần Công Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai CSGT Công an Hà Tĩnh tới hỗ trợ.

Đến ngân hàng không thấy ai, Thiếu tướng Trường quay trở lại nhà con gái thấy cửa cổng mở toang, tầng hai có nhiều tiếng ồn ào.

Nghi chuyện chẳng lành, vị tướng cùng hai cảnh sát đi lên. Thấy tên cướp đang khống chế ông bà thông gia trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí.

Tên cướp hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, tên cướp bị tóm gọn. Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng.

Danh tính của tên cướp được làm rõ là Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh). Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tạm giữ Lê Đình Kiên để điều tra về tội cướp tài sản.

Lê Đình Kiên hiện là thạc sĩ đang du học ở Trung Quốc, gần ra trường, thời gian này đang nghỉ hè nên về quê Hà Tĩnh.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/vu-tuong-cong-an-bat-cuop-qua-loi-ke-cua-con-tin-tintuc403436